Bài Thơ: EM VẪN LÀM CÔ GIÁO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM VẪN LÀM CÔ GIÁO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu cho chọn em vẫn làm cô giáo.
Dù phải băn khoăn cơm áo gạo tiền.
Có đôi khi còn gặp những ưu phiền.
Tự an ủi đời giáo viên là thế.

Biết bao lần em đã từng rơi lệ.
Muốn bỏ nghề nhưng không thể vì yêu.
Ánh mắt học sinh thương biết bao nhiêu.
Bờ môi thắm với những điều muốn nói.

Đàn em thơ như thiên thần phơi phới.
Luôn xưng con và cứ gọi bằng cô.
Ríu rít tung tăng trong sáng ngây thơ.
Em cố gắng lên chuyến đò đưa tiếp.

Có phải chăng đó chính là cái nghiệp.
Muốn làm cô thì phải biết hy sinh.
Chấp nhận gian nan vất vả riêng mình.
Yêu trò nhỏ sống có tình như mẹ.

Làm người chèo đò đưa bao thế hệ.
Cập bến đời qua dâu bể gian nan.
Khi học trò mình học giỏi chăm ngoan.
Là cô giáo em ngập tràn hạnh phúc.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/11/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: EM VẪN LÀM CÔ GIÁO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Cầu
Nguyen Cầu
6 years ago

Thơ rất hay ạ , xin chúc mừng tg

Hang Nguyên
Hang Nguyên
6 years ago

Thơ hay quá anh 20/11 nguồn động viên lớn

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Yêu cô lắm.

Thuc Hien Nguyen
Thuc Hien Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá!Cảm ơn tác giả nhiều vì đã đồng cảm với nghề giáo.

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
6 years ago

Thơ hay quá. Cũng là cô giáo em xin cảm ơn anh Huan Nguyen Dinh!

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à nhật là vao ngay 20 .11 chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Ngọc Đức Hoàng
Ngọc Đức Hoàng
6 years ago

Nếu cứ chọn làm cô giáo
Không những loay hoay cơm áo đời thường
Mà về hưu lĩnh đồng lương
Xoay sở sao khi tóc sương gối mỏi …

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Rất hay anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Hay quá! Xin phép anh cho em được chia sẻ bài viết tới các bạn đồng nghiệp anh nhé.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
6 years ago

Hay lắm ý ạ. Cảm ơn tác giả.

Trinh Pham
Trinh Pham
6 years ago

hay lăm ban ơi

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày chủ nhật vui vẻ,bình an.

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
6 years ago

Đọc bài thơ con thấy xúc động quá chú ơi!

Kim Dung
Kim Dung
6 years ago

Tuyệt quá , cho em copy nha anh… cám ơn anh , bài thơ là cả nổi niềm mà em đang có…

Mimoza Nguyen
Mimoza Nguyen
6 years ago

Hay quá chú ạ. Cảm thấy tủi phận nhưng tự hào.

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Là cô giáo phải giữ mình đúng mực
Là tấm gương mọi lúc, mọi nơi
Cô giáo cũng là một con người
Mà phải gánh trong đời trọng trách
Biết là nghèo nhưng giữ mình trong sạch
Biết là rách vẫn phải giữ cho thơm
Nhân cách thầy là tấm gương son
Để lại cho cháu con học tập
Thấy bất công đôi khi mình bất lực
Trước cuộc đời trong đục đổi thay
Trong giông bão vẫn cố thẳng ngay
Vẫn hy vọng mai ngày sẽ khác

Xuan van Luong
Xuan van Luong
5 years ago

Thơ hay. Mong tác giả viết 1 bài về 20/11. Ok

Nguyễn Tâm
Nguyễn Tâm
5 years ago

Thơ hay quá ạ

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Hay quá anh à

Scroll to Top