Bài Thơ: EM TÌM VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM TÌM VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

EM TÌM VỀ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em tìm về một ngày thu nhạt nắng
Lá vàng rơi ngập trắng lối em qua
Con phố xưa hàng cây cũ nhạt nhòa
Từng kỷ niệm vỡ òa theo năm tháng

Phố vẫn vậy cơn gió chiều bảng lảng
Hàng cây buồn lơ đãng ngó vu vơ
Gót chân ai buông từng nhịp thẫn thờ
Nghe buốt giá cả vần thơ dang dở

Cây Bằng Lăng tím buổi chiều nhung nhớ
Mặt hồ thu trăn trở cũng xôn xao
Tìm đâu em từng ký ức ngọt ngào
Ngày xưa ấy đã trôi vào dĩ vãng

Chiếc lá khô lạc vào vùng quên lãng
Chợt quay về tìm buổi sáng hạ xanh
Giọt sương rơi ướt đẫm cả đầu cành
Chùm hoa dại chòng chành trong gió muộn

Em tìm về nơi bao điều mong muốn
Buổi chiều thu……
Gió cuốn……
Lá vàng bay !
23/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Kiều Hà
Kiều Hà
3 years ago

Thơ hay quá ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em tìm về một ngày thu nhạt nắng
Lá vàng rơi ngập trắng lối em qua
Gót chân ai buông từng nhịp thẫn thờ
Nghe buốt giá cả vần thơ dang dở
Em tìm về trong niềm riêng nức nở , trong yêu thương trong sầu nhớ vấn vương , mà thấy đâu nhạt hết cả môi hường , mãi khắc khoải buồn thương trong nhung nhớ
Bài thơ đượm buồn nhưng yêu thương sâu lắng
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng niềm đam mê bất tận để chàng viết tiếp những vần thơ ngọt ngào yêu thương chàng nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Em tìm về một kí ức long lanh
Để nỗi nhớ cứ chòng chành
Theo nỗi nhớ
Thơ hay quá HG ƠI

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

.

Phạm Hiền
Phạm Hiền
3 years ago

Hay lắm bạn à.

Tâm Kyo
Tâm Kyo
3 years ago

Hay quá anh

Gò Duối
Gò Duối
3 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay
Cảm ơn tác giả đã cho Cái Gò đọc thơ

Chín Chín
Chín Chín
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay lắm anh

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nhẹ nhàng mà rất hay a à

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay tuyệt

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình nhẹ nhàng êm ái . Em tìm về một ngày thu nhạt nắng . Lá vàng rơi ngập trắng lối em qua . Con Phố xưa hàng cây cũ nhạt nhoà . Từng kỷ niệm vỡ oà theo năm tháng

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Đọc Thơ Hồng Giang viết..sao nghe buồn quá!..
Thanks em .

Scroll to Top