Bài Thơ: EM TÌM GÌ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM TÌM GÌ ! (Tác giả: Hồng Giang)

EM TÌM GÌ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm
Thơ họa theo ảnh.

Em lang thang một mình trên bờ cát.
Tìm chi em nắng đã nhạt hoàng hôn.
Con sóng xô bờ cát trắng dỗi hờn.
Gió thu muộn vờn bay làn tóc rối.

Tìm chi em giữa nhạt nhòa sớm tối.
Gót chân trần nhức nhối bụi thời gian.
Sóng vô tình ôm bờ cát mơn man.
Trong lòng em ngập tràn niềm nhung nhớ.

Biển rì rầm ca bài ca muôn thủa.
Chân trời xa khói tỏa ráng mây mờ.
Sao mình em vẫn lạc bước thẫn thờ.
Tìm chi đó ngẩn ngơ bờ biển vắng.

Cánh Hải Âu giỡn đùa đầu ngọn sóng.
Dã Tràng buồn cõng hạt cát đi đâu.
Để ngàn năm con sóng vẫn bạc đầu.
Bờ với biển chẳng tròn câu tình ái.

Những bàn chân vẫn bước đều mê mải.
Em kiếm tìm ….
Hoang hoải….
Những vần thơ !
17/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Ui …dạt dào tha thiết quá …tg HG ơi !

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá chú thi sĩ

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tg

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Em tim một khung trời mơi nơi đó co anh binh minh co bờ cát trắng va một tia Hi vọng . Hi anh . Thơ tinh cảm ngôn tư khéo hay quá thi sĩ ơi .

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Tìm gì a nhỉ

Thúy Vu Thi
Thúy Vu Thi
3 years ago

thơ hay quá tác giả à, cảm ơn nhiều nha.

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn à.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Biển rầm rì ca bài ca muôn thủa
Chân trời xa khói tỏa ráng mây mờ
Sao mình em vẫn lạc bước thẫn thờ
Tìm chi đó ngẩn ngơ bờ biển vắng
Em tìm về bao kí ức lắng sâu , giờ không thấy đi đâu rồi anh nhỉ , em tìm về bao kỷ niệm ngày xưa , sao không thấy như biển vừa xóa hết , bàn chân em cứ mỏi mòn lê lết , lão thời gian đã xóa hết cả rồi
Một kí ức có thể rất vui , có thể rất buồn , luôn để lại trong lòng bao suy ngẫm
Bài thơ rất hay , ngọt ngào mà sâu lắng
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Chàng buổi chiều đong đầy yêu thương

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top