Bài Thơ: EM SẼ VỀ VỚI BIỂN VÀ ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM SẼ VỀ VỚI BIỂN VÀ ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

EM SẼ VỀ VỚI BIỂN VÀ ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ về … đêm tình biển và anh
Tiếng biển xanh ngàn năm còn vọng mãi
Vẫn biết rằng tình biển kia hoang dại
Bản tình ca mãi mãi chẳng thay dời

Em sẽ về … nơi ấy biển mù khơi
Ru tình xa ngày biển buồn dịu vợi
Sẽ chẳng còn những cơn mưa hờn tủi
Tháng năm qua biển chịu nỗi thương lòng

Em sẽ về … cùng thắp lại ước mong
Hát tình ca ngọt ngào bao khát vọng
Biển cho đời nhưng vỗ về tiếng sóng
Đưa đoàn thuyền hoài mộng khúc tình thơ

Em sẽ về … cho biển hết bơ vơ
Sẽ cùng anh bến bờ nghe biển hát
Anh có biết biển ru lời khao khát
Rất dịu dàng man mác gió mùa xa

Em sẽ về … ta dệt mộng tình hoa
Nhớ lắm anh thiết tha lòng biển gọi
Dẫu cuộc đời còn bao cơn sóng dội
Giữ chân tình bên biển nói yêu thương …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Hay quá PS ơi…

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay tuyệt nà nàng ơi

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay quá

Thanh Hoa
Thanh Hoa
6 years ago

That tuyet voi !

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Hay qua

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

BIỂN MỘT BÊN VÀ ANH MỘT BÊN….

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

THANKS – YOU TOO.

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Rất tuyệt vời !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
6 years ago

Thơ rất hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất tuyệt em ạ !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

TRỞ VỀ VỚI BIỂN YÊU THƯƠNG

Em trở về nơi ấy biển quê hương
Nghe sóng vỗ trùng dương màu ngọc bích
Thả hồn lắng trong không gian tĩnh mịch
Cát mịn êm rất thích bước chân trần

Đã qua rồi hương sắc thuở còn xuân
Nhưng đươm mãi trong ngần đôi mắt biếc
Thời son trẻ nhớ nhung sao da diết
Chỉ tình yêu bất diệt chẳng phai nhòa

Sóng vỗ bờ khúc tình tự ngân nga
Bao niềm nhớ vỡ òa trong khoảnh khắc
Sương mờ phủ cuối chân mây trầm mặc
Điểm tô thêm.màu sắc lúc Hạ về

Biển một đời yêu mãnh liệt si mê
Ru dải cát tràn trề bao ước vọng
Anh có biết tình em trao cháy bỏng
Vị men nồng còn đọng trái tim yêu

Gió đi đâu xin nhắn gửi đôi điều
Xa mấy nẻo em nhớ anh nhiều lắm
Đại dương vẫn một màu xanh thăm thẳm
Ngồi một mình lặng ngắm cánh Hải Âu

Trở về đây nơi kỷ niệm yêu đầu
Biển có hiểu lòng rạn đau mộng vỡ
Tình xưa ấy mình có duyên không nợ
Khép lại rồi một thuở chẳng còn nhau

BẰNG LĂNG TÍM
5/2017

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay nha Tg

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay lắm em ơi…. Phú Sĩ

Van Manh Cao
Van Manh Cao
6 years ago

Hay lắm…em về đi , Biển …lúc nào cũng đợi ….Chúc Phú Sĩ ngày mới vui vẻ nhé.

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay rất tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em Phú Sỹ!

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Rất hay bạn ơi
Xin góp cùng bạn mấy vần thơ:

EM SẼ ĐẾN,,,

(Những vần thơ tình để nhớ một thời đã yêu)

Em sẽ đến, nơi biển xanh quê anh
Nghe con sóng vỗ về bên bờ cát
Gió reo vui bên hàng thông bát ngát
Nắng dịu dàng ve vuốt mái tóc em.

Em sẽ đến, bên tình anh dịu êm
Mình nắm tay đừng dời nhau anh nhé
Và lắng nghe lời thì thầm khe khẽ
Bao yêu thương qua năm tháng vun đầy.

Em sẽ đến, và sẽ đến nơi đây
Dù cách xa ở hai đầu nỗi nhớ
Giữa thẳm sâu của bao điều trăn trở
Tiếng ” Em yêu”…nghe bỡ ngỡ vang về.

Em sẽ đến, với khát vọng đam mê
Của trái tim đã qua thời xuân sắc
Ở bên anh sẽ mãi là khoảnh khắc
Những phút giây thật hạnh phúc ngọt ngào.

Em sẽ đến…nơi cháy bỏng, khát khao…!!!

LV (5/2017)
————

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Sang Quang
Sang Quang
6 years ago

Hay

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt cảm ơn tác giả

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
6 years ago

Hay lắm em

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Rất hay ! Tình cảm nhẹ nhàng, tha thiết …

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

tình bạn hương hoa biển xanh thơ đẹp
cảm ơn tri kỷ chúc mừng hay

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay tuyệt !

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! This is Marvelous ..

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you Vuong Va And Le Dang.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you. Nice pic.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Scroll to Top