EM SẼ VỀ..
Thơ: Phú Sĩ
Em muốn về nơi ấy bóng quê hương
Nơi cái rét của mùa đông không tới
Chút hanh hao cuốn theo làn gió mới
Phút chạnh lòng anh có đợi em không!
Em muốn về tắm mát với dòng sông
Hạt sương rơi còn nồng nàn nỗi nhớ
Hương cỏ dại tình duyên mình một thuở
Mối tình nghèo nhẫn cỏ tết trao nhau ….
Em muốn về nơi sóng biển xôn xao
Nhớ lắm anh quê mình ngày giông bão
Thương quê nghèo gồng mình mong ấm áo
Anh có còn ươm giấc mộng tình xưa
Em muốn về mang nỗi nhớ đong đưa
Hương xứ dừa ngàn đời chưa bay mất
Chẳng biết rồi giữa dòng đời hư thực
Mối tình em ẩn khuất chốn phương nào …
Em muốn về trong cơn gió lao xao
Gửi cho anh dạt dào miền yêu dấu
Đợi mùa xuân sắc màu thêm rạng rỡ
Tình đôi mình thắm nở giữa ngàn hoa
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ hay nhưng hơi buồn. Anh ạ
Rất tuyệt vời thơ em PHÚ SỸ
Ừ ! Về đi em
Thơ hay em gái iu ơi
Thơ hay quá Phu Sĩ.
Thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Bài thơ tình cảm dạt dào
Bài này hay rất là hay
Khen thay Phú Sĩ nhà này giỏi thơ
Mấy hôm nay chi bệnh kg theo dõi đươc bài v của em
Thơ hay qá e ơi
Thơ hay chúc mừng tác giả nhé
Hay quá bạn hiền ! Ảnh rất đẹp !!
Thö hay lăm Phú Sî ,Ānh đęp Chúc em buôi vui vě âm áp
Thơ hay lắm bạn Phú Sĩ à!
Bài thơ rất hay
Thơ hay quá Phú Sĩ.
Thơ hay lắm !
Thơ hay lắm bạn ạ . Chúc bạn ngày mới vui vẻ an lành nhé .
Hay lắm
Hay tuyệt e
Ôi! Em ơi rat tuyêt tặng em nè!
Nồng nàn hay lắm chị
Buổi sáng vui vẻ chị nhé
Rất hay
bài thơ hay lắm em ơi
Hay!
Em ui!
Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi,,,!
Ngày em về đồng ruộng tươi xanh mượt
Em về hoa cau rụng trắng sân vườn
Trời nắng ấm xóm làng lại đông vui
Hoa đỏ thắm nu cười nở trên môi,,,
,,,, ,,
Thơ hay lắm em… Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc!
TRỞ VỀ NƠI DẤU YÊU XƯA
Xa năm tháng nhớ thương nhiều đến vậy
Mối tình nồng thuở ấy đã thầm trao
Nụ hôn yêu bờ mối ấm ngọt ngào
Tim chung nhịp xa nhau em chẳng nỡ
Nơi bến hẹn mùa cải ngồng đua nở
Bến sông chiều ngọn.gió hát tình ca
Đôi cánh chim trời cao rộng la đà
Sóng về vỗ ngân nga ru cát trắng
Về quê Mẹ nơi bình yên tỏa nắng
Dạo chân trần dưới những rặng cây xanh
Chim ríu ran trái thơm chín ngọt lành
Tay em nắm tay anh không rời nữa
Dấu yêu nhé! Trái tim hồng thắp lửa
Duyên ước tròn chan chứa khúc tình ca
Em có anh chung dưới một mái nhà
Niềm hạnh phúc quanh ta luôn giản dị
BẰNG LĂNG TÍM
11/2017
Thơ hay tuyệt chị iu ơi
Thật vui là em sẽ về
Quê hương yêu dấu tràn trề nhớ thương
Chúc mừng bạn cùng bài thơ rất tuyệt vời.ngày mới mình chúc bạn luôn vui vẻ nhé
Bài thơ rất tuyệt vời Phú Sĩ bạn ơi!
Thơ FS tràn ngập tình cảm – Tuyệt vời
Thơ hay lắm em ơi
Rất hay… dư âm nhớ về miền quê nào đó
Quá tuyệt vời
Phú Sĩ