Bài Thơ: EM SẼ TÌM QUÊN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: EM SẼ TÌM QUÊN (Tác giả: Mami Vam)

EM SẼ TÌM QUÊN
Thơ: Mami Vam

Em đã yêu anh !
Một tình yêu, một tấm lòng thành không đổi
Một trái tim chân tình không giả dối
Em cân nhắc kỹ rồi, không quá vội vàng đâu ?

Biết rằng cuộc đời nhiều lắm bể dâu
Và lòng người không đo được nông sâu anh ạ !
Có lẽ em đây dại khờ nông nổi quá
Cứ ôm nặng ưu sầu…cứ tha thiết yêu anh !

Hôn lễ được cử hành
…Buồn bã phủ quanh…không muốn xa anh, gượng cười… cực nhọc
Những đêm dài trằn trọc
Em một mình bật khóc, trong cô độc buồn tênh.

Thôi ! Hãy mạnh mẽ lên
Người chẳng kề bên…dẫu gập ghềnh …bước tiếp
Trong vòng đời nhộn nhịp
Sẽ có một người chờ… để bước tiếp cùng ta.

Ngày tháng sẽ phôi pha….!

03/06/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top