Bài Thơ: EM SẼ RA ĐI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: EM SẼ RA ĐI (Tác giả: Mami Vam)

EM SẼ RA ĐI
Thơ: Mami Vam

Em sẽ đi về nơi phía không nhau
Bỏ lại phía sau những đớn đau, nát nhàu bỏng rát
Những niềm yêu khát khao khô cằn như sa mạc
Bao đau khổ chất chồng.

Em sẽ đi về nơi có người nhớ, người mong
Có con sông thương, có bến chờ, bến đợi
Có mùa xuân sang, có hạ vàng nắng mới
Nơi chẳng dịu vợi buồn, nơi chẳng phải chỉ đêm đông.

Có một kẻ đợi trông
Với danh nghĩa vợ chồng, có tấm lòng vị tha thương vợ
Nơi có tiếng trẻ thơ, nơi không phập phồng lo sợ
Nơi con tim yêu không vụn vỡ bởi nhớ thương người.

Nơi có đầy ấp những tiếng cười…!

02/05/2015
__MamiVam__

P/s: Tạm biệt anh. Người em yêu

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top