Bài Thơ: EM SẼ ĐI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: EM SẼ ĐI (Tác giả: Hoàng Lan)

EM SẼ ĐI
Thơ: Hoàng Lan

Em sẽ đi, sẽ đi và đi mãi
Lửa thơ tình đốt cháy trái tim em
Mộng mơ nào của một thời ấm êm
Chút lãng mạn trong em giờ tan biến

Ánh trăng thu một thời soi đáy biển
Hòa sóng buồn tan biến chẳng nhấp nhô
Tia nắng vàng cũng nhạt sắc hư vô
Bức tranh hoa em tô màu ảm đạm

Sợi nhớ thương như khung trời khô hạn
Én lượn lờ chúng bạn cũng rời xa
Tình thơ buồn có ngọt ngào thiết tha?
Sóng có cuộn có va hôn bờ nhớ?

Em ra đi tình thơ đành bỏ lỡ
Chiều tím buồn sao nỡ trách nàng thơ
Anh đừng buồn, đừng biếc tím, hoài mơ
Cũng đừng đợi nàng thơ quay trở lại…!

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hay lắm bạn ah

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn bạn nhiều nha

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Em sẽ đi,sẽ đi và đi mãi.
Anh sẽ chờ,sẽ chờ và chờ đến ngàn sau.
Nếu một ngày nỗi nhớ quá hanh hao.
Anh sẽ đến nơi nào em đang ở.

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Em ơi em , em đừng có dại
Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
7 years ago

cảm động huhu

Nguyễn Đặng Thành Nam
Nguyễn Đặng Thành Nam
7 years ago

Đi đâu đấy Lan ơi kkk

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
7 years ago

chờ đến khi nàng thơ lòng thư thái
Ta sẽ mời nối lai nhịp cầu duyên
Đã bao năm sóng gió đến ưu phiền
Rồi sóng lặng ta cùng nhau tiếp bước hihi

Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
7 years ago

Hay lắm bạn ơi vui vẻ,ngũ ngon nha

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Kìa em đi không người đưa tiễn
Đi trên đường xuống biển làm chi
Gặp thời em cứ việc ra đi
Nhưng đi lối ấy dễ đi khó về..haf ha

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Em đi thật sao , buồn lắm nha

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Tuyệt vời.

Scroll to Top