Bài Thơ: EM ỔN MÀ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM ỔN MÀ (Tác giả: Mạc Phương)

EM ỔN MÀ
Thơ: Mạc Phương

Anh thường bảo em là người mạnh mẽ.
Tâm rất đau vẫn tỏ vẻ ôn hòa.
Khi anh hỏi em thường nói ổn mà.
Nhưng anh thấy xót xa trong ánh mắt.

Nỗi buồn kia em một mình nén chặt
Và mỉm cười như được mất vô tư.
Nhưng anh biết hằng đêm khóc mệt nhừ.
Bởi quầng thâm tâm tư nên sắc úa.

Em sinh ra đã không màng nhung lụa.
Tự lập thân bằng chất chứa gian nan.
Vết chai sạn vượt dốc đứng trên ngàn.
Bao năm qua nhận muôn vàn cay đắng.

Vì thương em nên ôn tồn anh mắng:
"Đừng tưởng là luôn dãi nắng dầm mưa.
Chẳng xá gì cái oi ả ban trưa.
Mà người đời đón đưa em đâu nhé !"

Bởi anh biết ở đằng sau mạnh mẽ.
Là tâm em rất nhỏ bé yếu mềm.
Luôn tấm tức khóc thầm lúc ban đêm.
Khi trời sáng miệng lại cười tươi rói.

Em tự mình đã bao năm buộc trói.
Trái tim khờ chẳng nói chỉ lặng im.
Nhưng em ơi càng cố gắng nén ghìm.
Thì cuộc sống càng chìm trong bể khổ.

Biết làm sao khi mỗi người một số.
Muốn gần bên lau lệ đổ cho em.
Nhưng mãi mãi em đóng cửa cài then.
Vởi vỏ bọc êm đềm…em rất ổn.

MP 5/7/2018
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm ạ

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ rất hay em à

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Thơ hay lắm

Thanh Hưng
Thanh Hưng
5 years ago

Rất hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
5 years ago

Rất hay và đúng tâm trạng

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá em gái

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc.Chúc em buổi chiều thật nhiều niềm vui nha !.

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

EM ƠI! Rất cảm xúc hay lắm buổi chiều nhiều niềm vui em nhe!

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Thơ hay quá
Chúc bạn buổi chiều vvhp

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Lang Nguyen Ngoc
Lang Nguyen Ngoc
5 years ago

Thơ hay tình yêu tuổi trẻ chúc buổi chiều vui em nhé em gái xinh

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ơi tối an lành vui vẻ hp nhé

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay tuyệt lắm

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
5 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng tg nhé.

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Bởi anh biết ở đằng sau mạnh mẽ.
Là tâm tư em nhỏ bé yếu mềm.
Luôn tấm tức khóc thầm lúc ban đêm.
Khi trời sáng miệng em cười tươi rói.

Bài thơ này tâm trạng quá em ơi. Chúc mừng em.

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay quá, như lời tâm sự vậy.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ rất hay em gái ơi

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Thơ hay quá Mạc Phương

Rene Vignais
Rene Vignais
5 years ago

Thơ rất hay

Trần Quang Minh
Trần Quang Minh
5 years ago

Thật tuyệt vời khi đc đọc thơ em ..
Một sợi buồn đem anh vào nỗi nhớ..
Nó trống chênh như bao điều vô cớ..
Nghe bồng bềnh ai đó ở trong anh..

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ thật tuyệt !

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Quá hay quá tuyệt!

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
5 years ago

Ok

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

Hay lắm

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Anh ổn mà.. Và em cứ đi đi..
Vui người mới.. Đừng nghĩ gì anh ổn…
Em cứ thoát.. Cứ phiêu đi anh ổn..
Anh ổn mà.. Dẫu em bỏ ra đi…

Lòng Dân
Lòng Dân
4 years ago

Đọc những vẫn thơ hay của mp

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Scroll to Top