Bài Thơ: EM ƠI! … CHỮ HIẾU ÂN … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM ƠI! … CHỮ HIẾU ÂN … (Tác giả: Phú Sĩ)

EM ƠI! … CHỮ HIẾU ÂN …
Thơ: Phú Sĩ

Ta thấy cha em…gồng mình chuyến cuối cùng
Khi thành phố lên đèn người ta quay quần bên tổ ấm
Ta thấy cha em… lưng mồ hôi ướt đẫm
Nét mệt mỏi còn hằn trên gương mặt xanh xao

Ta thấy cha em… hình dáng đã khom hơn
Vác trên mảnh lưng gầy những tháng năm lam lũ
Hết ngày rồi đêm giữa nắng mưa vần vũ
Để đổi lấy nụ cười trong giấc ngủ của em …

Ta lại thấy em… bên bè bạn thâu đêm
Đua đòi bon chen nếp sang giàu đô thị
Bỏ quên cuộc đời nghèo có người cha đáng kính
Em học chữ vô tâm … vắt kiệt giọt ân tình …

Ta lại thấy em … cười rạng rỡ vô tình
Khi bao ngày nhọc nhằn cha tặng em những món quà vòi vĩnh
Em có hiểu rằng … lệ đắng lòng hòa nỗi đau cha âm thầm chôn kín
Bù đắp cho em … trong nỗi thiếu vắng tình yêu mẹ nửa đời ….

Có phải không em… chữ hiếu ân giờ đây đã nhạt dần
Hay bởi chữ vô tâm … con tim em máu hồng chưa thắm đỏ
Nhớ lấy em ơi … chữ hiếu ân chớ bao giờ ruồng bỏ …
Để hối tiếc muộn màng … nụ hồng đỏ VU LAN ….

ẢNH ST (minh họa)
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Le Dang.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em thật tuyệt PHÚ SỸ

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay quá. Em vui mùa vu lan hiếu kính

Dan Nguyen
Dan Nguyen
6 years ago

Câu chữ rất hay.ý nghĩa sắc bén sâu cay.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay và sâu sắc lắm em

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Hay lắm sâu sắc ý nghĩa nhân cách con người,,,
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con .
Người ơi chữ hiếu nhạt nhoà vậy sao,,,

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

hay qua
thương cha nhiều lắm

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Di khắp thế gian không ai khổ bằng cha kéo xe thấy lòng xót xa

Bach Bong
Bach Bong
6 years ago

Một bài thơ về Vu Lan rất hay. Chúc mừng Phú Sĩ !

Đỗ Lộc
Đỗ Lộc
6 years ago

Bài thơ cảm xúc tuyệt vời…rất hay ban!

Khoa Nguyen
Khoa Nguyen
6 years ago

Rất xúc động em ạ

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Hello. Welcome.

Hoang Vu
Hoang Vu
6 years ago

Cảm Tác Theo Hình…

Chiến tranh qua rồi…
Cha vẫn gồng mình kéo cuộc đời còn lại
Một cánh tay lạc loài trên chiến trường năm cũ…
Cha vẫn khom mình lam lũ và nước mắt nuôi con…
Ngày tháng héo hon qua những ngày nghiệt ngã
Cha lỡ vỡ một đời…con mù mịt tương lai…
Và ngày mai… vẫn cứ miệt mài
Những gánh nặng…mang hoài chồng chất
Trên mảnh đất… máu hồng cha đã đổ…
Mùa vu lan cho người cha cùng khổ…
Một bông hồng trắng… nhớ ngày cha buông gánh…
Những viên thuốc nặng tiền vun góp…
giả thật của người? chẳng cứu được đời cha…
Tiếng khóc kêu la giữa trời cao đất sụp…
Con chỉ nguyện thầm…cha đã trả nợ trần ai…

Sen Hoa Nhu
Sen Hoa Nhu
6 years ago

Hay lắm Bạn nhắn nhủ người đời chớ cố ý vô tâm – thật ý nghĩa dành thức tỉnh một số Bạn trẻ trong xã hội hiện nay. Chúc Em vui khoẻ, hạnh phúc, tươi trẻ Phú Sĩ quis mến.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

hồn thơ mênh mang sầu
ảnh đăng buồn thật tuyệt

Thu Hằng
Thu Hằng
6 years ago

Hay qua ban oi,

Thành Phát
Thành Phát
6 years ago

Hay.Co len anh oi.

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời nhất. Cảm ơn bạn đã cống hiến cho đời bài thơ hay

Jonas Santos
Jonas Santos
6 years ago

Esse é guerreiro

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Rất hay rất ý nghĩa chị gái thân mến

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Troi oi thuong nguoi dan ong. Nay qua sao ma de thuong qua

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Cau mong cho anh ay khoe manh mai mai

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Rất ý nghĩa

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Sinh goi mot mien thuong men den anh ay

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi…buổi tối vui vẻ..

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Rất hay nhiều lắng đọng lắm bạn ạ..!!

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Rất tuyệt vời.

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ sâu ý hướng thiện cho những ai đó đang mãi còn trống rỗng chữ hiếu đạo trong cuộc sống xô bồ, bề bộn này PS ạ!

Mai Pham
Mai Pham
5 years ago

Hình ảnh thấy thương quá!

Long Longnguyen
Long Longnguyen
5 years ago

Hãy ý nghĩa thật nhân văn

LE Khoa
LE Khoa
5 years ago

Tuyệt vời phú sĩ ơi !

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

Quá tuyệt vời em PHÚ SỸ .

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Tuyệt

Hoàng Thị Dung
Hoàng Thị Dung
5 years ago

Hay lắm phú sĩ em ơi

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
5 years ago

Rất hay, cha mẹ lo bù đắp cho con nhưng cần làm chúng hiểu cái chúng đang có là mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Tuyệt vời

Xuân Hoà
Xuân Hoà
5 years ago

Bài thơ thật cảm xúc..

Scroll to Top