Bài Thơ: EM NHỚ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: EM NHỚ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

EM NHỚ ANH
Thơ: Hoàng Lan

Em nhớ anh em tìm trong hoa tím
Chút hương nồng lưu luyến lúc bên nhau
Anh ra đi sương rơi trắng một màu
Lạnh buốt giá em đau lòng lắm đó

Em nhớ anh mỗi ngày trên lối nhỏ
Anh vẫn còn đâu đó trốn tìm em
Trong nắng vàng màu hoa tím đang xen
Anh cười hiền trao em nụ hôn thắm

Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm
Anh đi rồi sợi nắng chẳng buồn vương
Hoa tím giờ đậm sắc nhớ không hương
Em tìm đâu yêu thương ngày xưa cũ

Gió đông ơi! cho gửi lời nhắn nhủ
Nhớ anh nhiều giấc ngủ cũng hoài mơ
Em vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn đợi chờ
Nụ hôn yêu dại khờ pha sắc tím!

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
7 years ago

Tình…tha thiết nhớ mong!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Rất hay..

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm..sắc tìm..

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Hay wa hà .. mà mối sáng ra đã nhớ sớm vậy ta.ha ha

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Sáng sớm ”NHỚ ANH”…rồi, hihihi

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Con nho ai vay tho hay

Lê Lợi
Lê Lợi
7 years ago

Thơ rất nhớ .hihi

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Hay quá

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Anh vẫn nhớ nu hôn đầu khờ dại
Môi em thơm dịu nhẹ đến mê hồn
Anh vẫn giữ hương vị ấy bồn chồn
Giờ đi xa vẫn yêu nhiều đến thế

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Hay quá Hoàng Lan.

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Hay lam do na
Suong dem buot lanh uot mi …ai .
Đe noi nho kia mai keo dai ..
Mot minh lang thah trong ki uc .
Hanh phuc ngay nao mai k phai ..hi bt amap nha nag ..tho

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Tím nhớ tím thương tím đợi chờ
Chút tình thơ dại thuở còn thơ
Bao năm phiêu bạc phương trời nhớ
Vẫn lưu luyến hoài tím mộng mơ…

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Chi làm thơ hay qúa , e rất yêu thơ chị

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Scroll to Top