EM NHỚ ANH
Thơ: Hoàng Anh
Mong manh quá tình yêu là hư ảo
Sau ngọt ngào là giông bão chênh chao
Trả em đây.. đòi cả những xuyến xao
Cho tim em thôi cuộn trào sóng lặng
Ai khiến đêm phải rời xa vạt nắng
Ai khiến ngày phải gánh gió hanh hao
Anh trao em dòng máu nóng hồng đào
Sao em đau đến trào tim buốt ngực
Ngõ uyên ương lấy bùa yêu làm thuốc
Cơn mê tình anh chữa được không anh
Kỷ niệm nào in dấu đất Hoàng Thành
Se sắt tìm em sao đành than trách
Mặt Hồ Tây sương mù loang đặc quánh
Nụ hôn còn sóng sánh quyện bờ môi
Vẫn nồng nàn vẫn dịu êm đấy thôi
Sao lòng em cứ rối bời nhung nhớ
Em nhớ anh ..nhớ bờ môi .. hơi thở
Nhớ thật nhiều.. nhớ nhớ lắm .. anh ơi!
Hoàng Anh 24/9/18
Bai tho cam xuc ngot ngao lang man qua tuyt voi hay em xin cm chi hien xinh nhe
Kkkkk. Mới có một tháng mà nhớ nhiều thế. E. Kkkk
Thơ hay, ảnh tuyệt bạn iu!
Nhớ nhìu quá. Tha thiết nồng nàn quá iu ơi
Người mẫu ảnh ơi trông trẻ cảnh đẹp thế các cháu lại tưởng gái 20 tán tỉnh nhầm mất em ạ
Dễ thương quá tỷ yêu ơi
Cảnh và ảnh đẹp thật chúc em ct vv sắc tài song toàn trẻ mãi mãi không già
Chà chà hay lắm em ơi
Tuyệt vời! Nàng đẹp lắm
Ngưòi đẹp thơ hay
Gởi vào sương Hồ Tây những gì xa vắng
Gọt nắng phai cho nhung nhớ đầy.
Hay quá!
Thơ tình hay lãng mạn lắm chị yêu
Kkkkk Bai thö rat hay
Chieu like nhe em
Tuyệt lắm chj yêu
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé
Tuyệt vời nàng ơi
Chúc ngủ ngon nàng nhé .
Ai mà để em nhung nhớ nhiều như vậy, hay thật hay em ơi, hình ảnh lại thật quyến rũ chúc em
Dep qua em oi!
Tuyệt đẹp em ơj..thơ hay ..
Mến tặng em
Nhớ lắm thì đi tìm mà lị ..kkk
Tuyệt quá chị
Đẹp lắm em gái iu
Cảnh và ảnh đẹp sơn thủy hữu tình mơ mộng đẹp quá em ơi
Bài thơ hay ảnh minh họa đẹp ấn tượng anh LiKe em nhé. Chiều vui vẻ.
Hoàng Anh xin chân thành cam on cả nhà đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc mọi người luôn được bình an và hạnh phúc
Chúc em buổi tối vui vẻ ngủ ngon an lành
Anh nhớ em trong mộng tình cảm tuy xa nhưng như năm chung gối
Ngủ đi nhé em
Thơ thật tuyệt
Bài thơ thật tuyệt vời
Thơhay….
Hay và rất hay
Hoàng Yến là người luôn ngưỡng mộ thơ bạn ,???
Nhớ anh. Họ trương này hơm hiiii