Bài Thơ: EM – NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ… (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: EM - NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ... (Tác giả: Mami Vam)

EM – NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ…
Thơ: Mami Vam

Em- Người đàn bà luôn chấp nhận khổ đau
Khi bên nhau anh luôn khát khao đến người đàn bà khác
Chưa một lần trách anh là người chồng tệ bạc
Dẫu nhạt phếch hương tình.

Em -Người đàn bà luôn chấp nhận hi sinh
Cho hết yêu thương nhận phần mình vô vàn cay đắng
Cắn chặt môi chịu những thiệt thòi, im lặng
Trống vắng tột cùng…
Tất cả chỉ vì con.

Em- Người đàn bà tuổi vẫn còn son
Chưa bao giờ cho phép mình ăn ngon, mặc đẹp
Luôn giữ đạo nhà, nết na, lễ phép
Xinh đẹp…chỉ bằng thừa.

Em- Người đàn bà chỉ nhận về mỗi tiếng "chưa"
Chưa được anh yêu, chưa có một gia đình hạnh phúc
Chưa được quan tâm, chưa được vòng tay yêu thương dang ra vừa đúng lúc
Em sắp gục ngã thật rồi.

Em- Người đàn bà "đã cũ" mà thôi
Thời gian dần trôi…nụ hoa môi đã từ rất lâu không còn tươi thắm nữa
Lạc mất rồi bờ vai từng là nơi em nương tựa
Anh quên lời mình đã hứa
Hết thật rồi !!

__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Rất hay MamiVam. Cảm ơn em . Đó là tâm trạng của không ít phụ nữ

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Sao mà tệ dữ vậy con,nếu đã quên lời và hết thật rồi.Thì con củng nên quên vì bao nhiêu đó củng quá đủ rồi con.Chúc con may mắn.

Dương Quốc Bảo
Dương Quốc Bảo
8 years ago

Xót xa quá! Mami Vam?

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Chia tay cho rồi em ợ hjhj ???

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

Không mất gì phải ngâm ngùi cay đắng
Gắng vươn lên vì cuộc sống chính mình
Có con yêu hảy gắng gượng tự tin
Để cho con có niềm tin điểm tựa
Họ quên mình mình cũng chẳng cần họ nữa
Sống trên đời tình lỡ chắc mình đâu.
Hảy vươn lên đừng có vội cúi đầu
Vui thanh thản đời còn dài vô tận
Không chấp nhận không vì người thua thiệt
Sống hiên ngang không uỷ mỹ ưu phiền
Cuộc dời người ai cũng có niềm riêng!
Không cháp nhận những gì mình thua thiệt!
Biết hy sinh một góc độ nào thôi!
Anh hay tôi cũng sống một kiếp người
Phải sòng phẳng không cần gì quỳ luỵ!!

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

Dạ. Cảm ơn cô Xuân đã họa thơ cùng con. Bài thơ hay và ý nghĩa lắm cô ạ. Thơ con họa cùng bài ng bạn thôi cô ạ.

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
8 years ago

Dẫu cuộc đời còn lắm cảnh éo le
Nhưng em hãy mạnh lên chút nữa
Bởi anh biết trong tim em có lửa
Lửa được nuôi bởi thiên thần nhỏ đẹp xinh
Nếu nửa kia không còn chút ân tình
Thì em hỡi hãy quên đi đừng nuối tiếc
Bởi cuộc sống này còn biết bao nhiêu việc
Nuôi dậy con thơ và vỗ về nó lớn khôn
Đó mới thực là nét đẹp của tâm hồn
Thiên thần nhỏ sẽ giúp em trụ vững .

Quang Tran
Quang Tran
8 years ago

Người đàn bà chưa. ….cū
Em người đàn bà chưa cū
Em cū những tâm trạng mới
Cái mới đẹp nhất của người cū là tấm lòng
Trắng trong, đa đoan nhưng nhân hậu
Ma mi Vam, em tuổi còn son
Biết chấp nhận, biết yêu thương
Không oán hờn ai
Là trái tim biết yêu thương chia sẻ
…………

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
8 years ago

Thế này ra cánhđan ông…..hay sao?Mami..??

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

MamiVam bận quá trời. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, mến chúc cả nhà luôn vui vẻ, một đêm ngon giấc ạ.

Bình Vũ
Bình Vũ
8 years ago

Hay quá !

Phung Vo
Phung Vo
8 years ago

Cuộc đời..là hai mảnh.Chúc mừng năm mới dui de

Tuyết Vân
Tuyết Vân
8 years ago

Hic

Scroll to Top