Bài Thơ: EM NGỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

EM NGỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Em ngồi hong giọt nắng trời
Mùa thu qua ngõ lạnh rơi trong hồn
Thu chiều tím ngắt hoàng hôn
Mà nghe nỗi nhớ dập dồn trong tim

Bao giờ bay mỏi cánh chim
Để người xưa cũ quay tìm cố nhân
Giáo đường xa vọng chuông ngân
Nghe niềm ai oán bâng khuâng thở dài

Mỏi mòn mơ bóng tương lai
Hoàng hôn khắc khoải trang đài lệ rơi
Tình ơi sao chỉ nửa vời
Thu bao nhiêu bận lá hời hợt bay

Bao giờ tay nắm bàn tay
Ngày xem hoa nở đêm say men tình

P/s ảnh của cháu gái
V N C … 24/09/18

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
6 years ago

Bài thơ hay lắm ak, ảnh xinh quá

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Bài thơ hay lắm, xin chia sẻ cùng anh

Lương Văn Tiến
Lương Văn Tiến
6 years ago

Ô đã có thơ hả Ohara Phạm

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng anh
Chúc buổi chiều ấm áp yêu thương

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho hay nguoi dep

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp Anh

Loan Kim
Loan Kim
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp. Buổi tối vui vẻ nha anh

Jeff Phu Cheng
Jeff Phu Cheng
6 years ago

Trung thu vui ve ,ca nha binh yen! Em!

Kim Thanh
Kim Thanh
6 years ago

Hay qua anh ạ..em chuc anh buoi toi vv hp nha

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Cuc Dam Thi
Cuc Dam Thi
6 years ago

Hoa nỡ…men tình ta mất đây
Ngày đêm tìm kiếm căng mắt dầy
Tránh bao nhiêu bẩy ..cùng sập bẩy
Vẫn giữ ý này…tìm men say

Phuoc Van
Phuoc Van
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg nha …

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Thơ hay Mến chúc tg ngày mới thứ ba vui vẻ hanh phúc cát tường

Ánh Nguyệt Nguyễn
Ánh Nguyệt Nguyễn
6 years ago

Nắng hoàng trải sợi hanh hao
Lời thơ đau đáu thả vào hoàng hôn
Thu xưa tim trẻ dập dồn
Nay nghe ai oán nửa hồn pha sương

Cách xa phân nửa đoạn trường
Thẳm̀ sâu nỗi nhớ, yêu thương cháy đời.

Cuc Dam Thi
Cuc Dam Thi
6 years ago

Men say có ở trên đời
Giúp ta một chút đời đời nhớ ơn
Mặc dù tình trã ko hơn
Nhưng mà có thể hơn đầy biển sâu
Nơi đâu chân thật vơi sầu
Ta đây gật đầu chịu nợ kiếp trâu

Kim Vu Le Ngoc
Kim Vu Le Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay quá. .

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
6 years ago

Thơ hay, má lúm đồng tiền, đẹp tuyệt vời.

Scroll to Top