EM MUỐN…..
Thơ: Phú Sĩ
————–
Em muốn là cơn gió
Mơn man nụ xuân hồng
Thổi đi cơn bão lòng
Mà trong anh đang dỗi
Em muốn là bão nỗi
Dào dạt nối bờ yêu
Hòa quyện sóng tình chiều
Thôi quạnh hiu nhung nhớ
Em muốn là hơi thở
Len vào giấc mơ anh
Mang mộng ước ngọt lành
Xoa dịu ngàn trăn trở
Em muốn chờ anh tới
Mình dành trọn niềm vui
Cùng chia sẻ ngọt bùi
Thôi ngậm ngùi nuối tiếc …
Mãi mãi lời da diết
Đừng tiễn biệt tình nhau
Ngọt ngào mối duyên trao
Trong dạt dào anh nhé!
ẢNH ST
Anh sẽ là cánh võng
Ru em buổi trưa hè
Kẻo kẹt tiếng vong đưa
Chiêm bao vào mộng đẹp
. ……………………..
Cơn gió thều khẽ nói
Ôi tình đẹp biết bao
Em mang gì hương tóc
Ngất ngay tình nồng say
. ………………………
“Bài thơ rất là hay luôn” tối vui …ngủ ngon nhé
thơ hay chị Phú sĩ ạ
Thơ mềm mại như cơn gió mhẹ ,rất hay
Rất ngọt ngào khi đồng về… ! Cảm ơn PS!
Bài thơ thật hay. Chúc đêm an lạc hạnh phúc.
Tuyệt lắm bạn hiền ơi…!
Thơ hay quá em . Phú Sĩ
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay tuyệt
Thơ rất hay hình đẹp
Ôi bài thơ này hay quá …!!! Chúc Phú Sĩ ngày mới vui vẻ
Hay lắm nha
Anh muốn làm hạt nắng !
Để che chở đời em
Anh muốn làm cơn gió
Để vấn vít bên em…..
Bài thơ tình tuyệt đep tuyêt hay em nhé
Câu nào cũng hay
Từ nào
Cũng đắt
Thật thân thương nồng nàn yêu của tình….
Hay lắm em ạ! Chúc ngày mới vv, hp…
Thơ hay lăm a
Hay tuyệt chị ơi !
Tuyệt vời bạn
Tuyệt quá Phú Sĩ
Rât hay em gái iu
Em muốn là hạt sương .
Long lanh đọng trong lá
Em muốn là chiếc lá
Mãi mãi chẳng rời cành
Em muốn mãi là cành
Dựa thân anh mãi mãi .
…..
Thơ sao mà hay vậy!
Mình tặng một chàng nhạc sỹ
Để phổ nhạc bài thơ:Em Muốn nha!
Anh muốn là tia nắng
Để gắn nụ cười hiền
Anh muốn là con chiên
Lạc loài nay trở lại
Anh muốn bờ cát trải
Sóng vỗ về thương yêu
Cơn gió mát trong chiều
Thổi luồn theo nhung nhớ
Anh muốn là trang vở
Viết một áng thơ tình
Để trăng sáng lung linh
Chúng mình trao duyên thắm…
Bài thơ hay đầy cảm xúc, cảnh đẹp chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha
Hay, hay lắm em.
Cảm tác:
ANH MUỐN…
A nh muốn là cơn gió.
Ve vuốt nụ cười em
Thổi đi cơn muộn phiền
Cho tình ta lên men.
Anh muốn là ánh sáng
Chiếu rọi trái tim em
Sưởi ấm đôi má hồng .
Khi gió mùa đông đến.
Anh muốn là giọt sương
Đậu trên đôi mắt ngọc
Để em đâu phải khóc
Mỗi khi tình chơi vơi.
Anh muốn chờ muốn đợi
Yêu em suốt cuộc đời
Thì em ơi hãy tới
Cùng dệt mộng uyên ương.
26/11/2016
Quá hay
Anh sẽ đến
Cùng chia sẻ ngọt bùi
Thôi ngậm ngùi nuối tiếc
Bai tho rat tuyet .hinh anh rat dep .cam on ban hien .chuc ban hien luon vui ve .
Thơ hay ảnh đẹp lạ lùng
Làm sao tôi sống để làm thơ em
Minh rat thich Bich Nen Nguyen da cam tac!
Phu Si oi! Tho em dat dao tinh cam qua.!
Hay quá