Bài Thơ: EM MUỐN NGHE ĐIỀU ANH ĐANG GIỮ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM MUỐN NGHE ĐIỀU ANH ĐANG GIỮ (Tác giả: Mạc Phương)

EM MUỐN NGHE ĐIỀU ANH ĐANG GIỮ
Thơ: Mạc Phương

Trăng thong thả dạo chơi ngoài phố
Lạc rừng xa đến chỗ dịu êm
Gửi hồn trong cõi màn đêm
Nhờ anh gió dẫn tòm tem khắp vùng.

Bỗng trời đất đùng đùng nổi giận
Vung cánh tay lất phất mưa rơi
Chẳng còn nhìn thấy nụ cười
Thân quen gần gũi dáng người lâu nay.

Giọt lệ đắng cay cay khóe mắt
Hình như là…muốn tắt lửa yêu
Thương thương nhớ nhớ thật nhiều
Cũng đâu sánh được vài chiêu chạy làng.

Ở nơi ấy còn trang ấp ủ
Nét chữ trao vừa đủ thâm sâu
Nhưng sao giữ lại đã lâu
Anh không nói nốt một câu em chờ…

Yêu cô gái ngẩn ngơ phố núi
Viết thơ tình cặm cụi hàng ngày
Bốn mùa hương sắc đắm say
Không quên xao xuyến trả vay mộng đời.

MP 16/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay quá ảnh nhỉn rất đẹp

Anh Văn
Anh Văn
4 years ago

Thơ tuyệt hay

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Bài thơ hay lắm!

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Hay lắm
Chúc bt vvjp

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Chúc mừng bạn

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

!!!…

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Thơ của em , ấn tượng trọng anh

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

Nhớ nhớ lắm em ơi có biết
Tấm lòng anh tha thiết vì em
Sợ rằng em đã trách lầm
Anh đây mãi mãi vì em thôi à

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Tuyệt vời!

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
4 years ago

Miền sơn cước ai ơi miền ngược
Ánh mắt nào níu bước chân ta
Ta về măng có để già
Đồi sim tím cả chiều tà lá bay

Ai phiêu lãng quên ngày quên tháng
Mạch suối nào lai láng hồn thơ
Em và thu chốn ngẩn ngơ
Để cho thác đổ bên bờ đông sang

Ruộng bậc thang mênh mang trời đất
Cánh hoa rừng ngây ngất cánh rung
Non cao điệp điệp trùng trùng
Tình ta điệp điệp đi cùng ái ân…!

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm chúc em…

Lê Quảng
Lê Quảng
4 years ago

Yêu yêu lắm gái miền sơn cước
Mới gặp em ao ước trầu cau
Có duyên hãy đến với nhau
Xe tơ kết tóc bền lâu trọn đời…

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay Ảnh Đẹp chúc mừng em

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ mượt êm cảm xúc lắmem ơi!

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Chúc mừng bài thơ hay em

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Hay lắm bạn iu.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Que Nguyen
Que Nguyen
4 years ago

Hay lắm bl

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay lắm em gợi nỗi mong chờ mòn mỏi trong tôi !

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay quá!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ năm thật ngọt ngào hạnh phúc

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Thơ,ảnh Mạc Phương tuyệt vời
Anh nghĩ có lẽ
Ông trời cũng mê
Anh chúc mừng nhé Em nghe

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

xin chuc mung ban co bai tho hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
4 years ago

Ta chẳng thể cách xa em nhỉ
Mến nhau rồi…vẹn ý sao đây
Bao nhiêu tình cảm tháng ngày
Lại thương nhau…kiếp đoạ đầy trần gian !

Chúc em an vui và dạt dào cảm xúc thơ ca !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ trẻ đẹp yêu đời.

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay, nghe lòng thật nao nao.

Scroll to Top