EM MUỐN NGHE ANH NÓI
Thơ: Mạc Phương
Vùng vẫy trong bùn vẫn phải cười anh nhỉ
Bởi cuộc đời cần lý trí không ngừng
Em nhẫn nại đứng im trước điểm dừng
Quay đầu lại nhưng vô cùng nuối tiếc.
Vẫn biết là có những điều bất diệt
Khi trái tim lỡ tha thiết yêu thương
Nhưng xót xa cho duyên phận má hường
Phải khắc khoải suốt dặm trường gai góc.
Em đã quen nuốt vào tâm tiếng khóc
Dẫu bao năm mái tóc đã bạc màu
Nhưng vẫn muốn nghe anh nói một câu
"Anh yêu em từ lâu rồi…em nhé !"
MP 28/4/2020
Ảnh internet
Chúc mừng em rất tuyệt
Đúng rồi
Bài thơ thật hay !
MỘT CÂU HỎI
Con suối rừng mang dòng nước trong veo
Câu quan họ trên lưng đèo ai hát
Canh hoa rừng tỏa hương như rót mật
Nắng đầu hè trộn lẫn những tiếng ve
Thật ngọt ngào nghe tiếng hát sông quê
Đầu mùa hạ gọi về miền kí ức
Tiếng của tim thì thào trong lồng ngực
Dáng người đi trong hồn bóng sông quê
Giữa núi rừng ai đã thả bùa mê
Làm thao thức đêm về khuya lay lắt
Dáng hình ai cứ chập chờn trước mắt
Khó trả lời trong trạng thái đó nghe
“ Anh yêu em từ lâu rồi em nhé “
Nghe rõ chưa , em cứ hay bắt bẻ
Mốc thời gian và cả những buồn vui
Mảnh trăng gầy cũng le lói chia đôi
( cảm tác từ bài thơ trên )
Hay em ạ
? người đã đi qua rồi thời dung tiếc nuối
Để cho ta làm lại từ đầu
Moi tình xi chỉ dau khổ suốt đời
Thà quay lại tìm người yêu mới
Đúng rồi
Wow hay và chân tình lãng mạn dễ thương quá bạn ơi Đúng câu nói gì tuy đơn giản mộc mạc nhưng khó được nghe lắm vì nó xuất phát từ chân tâm của mỗi người Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay tuyệt em!
Bài thơ có tính triết lý sống hay lắm
Xinh hii
Uhm mình chưa nói thật
??
Thơ hay lắm Phương Mạc. Chúc em luôn vui
Thơ hay lắm em ơi ảnh đẹp
Cm em
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ rất hay em ạ
Em cũng yêu chị từ lâu rồi chị nhé. Chẳng qua chị không biết thôi.
Thơ hay , hình ảnh đẹp , đầy nét suy tư …
Cám ơn em đã cho anh và mọi người thưởng thức những áng thơ hay !
Ngày mới vui vẻ và tốt lành, ngập tràn năng lượng nhé chủ tus Phương Mạc
Hay lắm…Cảm ơn.
Ô bài tình thơ hay quá Em. Ảnh đẹp lắm.
CHÚC
OK hãy mp,
Hay thi hữu !
Hay quá chị ơi
Chúc em buổi tối ngủ ngon lành.
suối trong veo còn hơn là đục. Nước chảy ra còn hơn trong veo.
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Thích …PM…