EM MANG ĐI HẾT MÙA XƯA
Thơ: Phú Sĩ
Em mang theo mình những chiếc lá mùa xưa
Hạt nắng ngày đông còn nồng nàn chan chứa
Vũ khúc giao mùa còn đây đêm hương lửa
Sao lá vàng rơi chẳng nhớ bến sông chiều
Em đã mang rồi những năm tháng mùa yêu
Có phải không em những mùa trăng chớm nở
Để lại nơi đây những đêm dài dang dở
Vô tận đáy lòng một nỗi nhớ ngày xa
Như chẳng còn gì để nuối tiếc mùa qua
Khi chiếc lá rơi cuối cùng ngày nắng hạ
Buổi chiều ngủ vùi xót xa từng cơn gió
Em quét lá vàng hay buông bỏ tình ta
Buổi chiều lặng thầm chỉ còn lá và anh
Những ngọn cỏ xanh ẩn màu nâu của đất
Giây phút miên man về cuộc đời được mất
Sói đá cũng buồn một thuở biết yêu thương
Hoài niệm còn đây nặng trĩu những đêm trường
Em quét mùa xưa mênh mang phương trời cũ
Mắt dõi theo em cũng úa màu vần vũ
Mùa xưa dỗi hờn quyến rũ phải không em !
ẢNH ST
THƠ PS
Hay lắm bạn ạ. Bạn là nam hay nữ vậy?
Thơ hay và rất cảm xúc bạn à!
Tho hay
Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay !
Bài thơ rất hay hay sâu lắng truyền cảm
Hay lắm em ơi!
Bài thơ hay lắm em gái ơi !
Chúc luôn An lành & Hạnh phúc
Thơ rất hay
Wow ! This is Marvelous ..
“Giây phút miên man về cuộc đời được mất
Sói đá cũng buồn một thuở biết yêu thương..
………
Hoài niệm còn đây nặng trĩu những đêm trường …?! “
Thơ hay hình đẹp tuyệt
Mỗi một mùa em vẫn ngồi đếm lá rơi
Gom tất cả lá vàng xanh gửi vào nỗi nhớ
Để bản tình ca mãi mãi chẳng vương sầu
Em gửi hết lòng mình vào bốn mùa thương
Bài thơ của em hay tình cảm lời thơ truyền cảm đi vào lòng người. Chúc em đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc
Thơ hay
Chúc mừng PS
Thơ dạt dào cảm xúc
Tuyệt vời lắm em
Chúc em & GĐ buổi tối an lành và tràn đầy hạnh phúc nhé
hay thía nàng thơ iu ơi
Phú Sĩ
Thơ hay lắm
Chúc bạn iu buổi tối vvhp❤❤ nhe
thật nhẹ nhàn lời thơ tha thiết
ảnh rất buồn bạn viết rất là hay
Hay lắm em !
hay lắm em ui
Hay!
Tuyệt vời lắm bạn mến ơi…!
Không ! Không phải… bệnh em hay ngủ đứng,
Giữa đồng hoang đứng ngủ tí đó mà
Đến nơi đây chẳng bóng dáng người ta.
Chẳng ai thấy thế là tự do ngủ
Khà khà khà
Bài thơ hay lắm chị Phú Sĩ
HƯƠNG MÙA CŨ
Mùa đã cũ anh có về bến đợi
Tím chân mây dịu vợi phía cuối trời
Cánh hoa tàn bay theo gió nhẹ rơi
Đò lặng lẽ một đời bên sóng nước
Về anh nhé cho thỏa lòng mong ước
Hạ chớm về ta sánh bước chung đôi
Góc quán xưa hai đứa vẫn thường ngồi
Nghe bản nhạc không lời sao da diết
Mùa đã cũ hai phương trời cách biệt
Kỷ niệm đầu tha thiết mãi trao nhau
Thơ ghép vần em chỉ viết đôi câu
Để khắc mãi đến ngày sau vẫn nhớ
Bằng Lăng Tím cuối đường đua nhau nở
Gói hương mùa em chẳng nỡ xa anh
Lá cũng đau khi lá phải lìa cành
Giữ chung thủy mối tình xanh thắm mãi
Đò xa bến mong có ngày trở lại
Sóng xô bờ khắc khoải níu vòng tay
Mộng hoa yêu trao nhau hết mỗi ngày
Niềm hạnh phúc đong đầy trong tim nhỏ
BẰNG LĂNG TÍM
4/2017
Rất hay và rất tình Phú Sỹ à
hay lam em
Quá tuyệt em à
Tuyệt quá
Thơ hay lắm em gái ơi
….. “Mắt dỏi theo e cũng úa màu vần vũ
Mùa xưa dỗi hờn quyến rũ phải ko e. ” Qúa hay PS.