EM MÃI BÊN ANH
Thơ: Mạc Phương
Anh muốn là một người tình mãi mãi.
Cả ngày dài em âu yếm nhìn anh.
Trao những yêu thương rất đỗi ngọt lành.
Dẫu nắng mưa cũng cùng anh chung bước.
Em biết mà trong lòng anh ao ước.
Mỗi bình minh được trò chuyện cùng em.
Khi nhớ nhung lại giở ảnh ra xem.
Trái tim anh hình em đầy ăm ắp.
Em xấu lắm xếp tình anh ngăn nắp.
Bụi phủ đầy cả khuôn mặt lấm lem.
Chả lau giúp dòng lệ đổ lem nhem.
Để loang lổ cả tim anh rồi đó.
Này em ơi ! Anh thật thà muốn ngỏ.
Yêu em rồi anh biết phải làm sao ?
Nói đi em! Nói bất cứ lời nào.
Anh mong đợi được hòa chung nhịp đập.
Năm mới đến gọi niềm vui tấp nập.
Mùa xuân về ao ước được thành đôi.
Dẫu biết rằng mong muốn quá xa xôi.
Anh vẫn tin… có em bên mãi mãi.
BLT 13/1/2017
Ảnh internets
A di đà phật
Hay qúa bạn ơi. Chúc ngày mới an lành và vv nha
Em đọc hay quá chị
Thật tình cảm và rất hay BLT à . Chúc em ngày chủ nhật an vui em nhé .
Rất tuyệt chị ạ
Hay lắm iu Bằng Lăng Tím ! chúc em cuối tuần tràn ngập yêu thương nhé !
Thơ tình hay. Lãng mạng quá bạn ơi
CHÚC MỪNG EM Bằng Lăng Tìm đăng bài thơ hay tuyệt anh Hưng Vũ thích bài thơ em đăng
Thơ rất hay Bằng Lăng tím ơi ! Chúc bạn CN vui vẻ !
Bai tho hay wa doc thay me luon .chuc em blt that vui ve gap nhiu may man nha
Xuytsssss đã ! Hay quá em BLT ơi. Ước gì là mình nhỉ ??? Sướng
Bài thơ hay quá
Hay quá .
Thơ hay ngọt ngào tình cảm thật tuyệt lam
bạn ơi !
Bằng Lăng Tím!
Thơ hay, hình đẹp tuyệt vời! QH chúc em…
Bằng Lăng Tím . thơ bạn rất hay , tuyệt lắm .
tuyệt
Thơ tình bài nào cũng hay, giàu cảm xúc.
Thơ hay lắm
Chúc em buổi chiều an vui hạnh phúc
hay tuyệt
E nhu canh bang lang tim no khi xuan ve hi
Bài thơ hay lắm bạn ah! Mình thường hay ước ao có người yêu thật được nhưng nghĩ lại nó quá xa xôi so với hiện tại của mình nên thôi, đành giấu điều ước đó vào một ngăn trong tủ vậy.
Chúc BLT ngày mới yêu thương và luôn có những bài thơ hay nhé
Trao anh tất cả chân thành
Gi e ko ngỉ phải đành xa anh
Hai qua
Hay lắm bạn buổi chiều vui vẻ nha
Rất hay b ơi
Bai thơ tuyệt vời quá MP..
Cảm ơn Mạc Phương đã cho mọi người thưởng thức tác phẩm tuyệt vời ??????????
Hay lắm MP.
Có những ao ước thật đơn giản và quá đỗi ngọt ngào, nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước. Có được hay không còn tùy duyên phận, có được rồi biết có giử được bao lâu? Đời người là cõi phù du ẩn chứa biết bao nỗi vô thường.
Chúc Mạc Phương luôn vui khỏe và hạnh phúc.
Tuyệt vời bài thơ hay lắm tác giả ơi
Những vần thơ như nói nên lời
Mơ ước của tình người luôn vươn tới
Lời thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc tác giả luôn trẻ khỏe vui tươi
Những vần thơ đi vào lòng người
Hay và tình cảm lắm. Chúc em luôn gặp may mắn trong cuộc sống nhé.
Bài thơ rất hay!
Hay lắm bl
Rât tuyệt
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an may mắn
Anh này hơi vụ khôn