Bài Thơ: EM LÀ GÌ CỦA ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM LÀ GÌ CỦA ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

EM LÀ GÌ CỦA ANH
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ VV)
————————-
Em là gì của anh?
Chỉ buộc lòng em hỏi
Bởi cuộc tình mòn mỏi
Còn trông đợi điều chi

Là cơn gió qua đi
Khi anh cần hơi mát
Là dòng sông dào dạt
Đưa thuyền anh trôi xa

Là ánh mỏng trăng ngà
Anh ngắm trời thong thả
Để rồi ngày nắng ngả
Anh vội vàng quên mau

Là bầu trời đầy sao
Anh cần đêm vần vũ
Là ân tình bao phủ
Khi lòng anh âm u

Rồi một chiều xanh thu
Anh bên đời hạnh phúc
Em tan trong vũ trụ
Ngậm ngùi buồn chia phôi

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Huynh Tranthi
Hoa Huynh Tranthi
7 years ago

Em chỉ là cơn gió
Thoáng qua cuộc đời anh
Để rồi vội tan nhanh
Khi chiều về êm ả

Em là mây lơ lửng
Trôi khắp neỏ miền quê
Lúc chiều xuống vụn về
Thì tình ta chia biệt

Lời thương yêu tha thiết
Chỉ có ở đầu môi
Anh đã phụ em rồi
Em không là gì cả
Hướng….buổi trưa vv ạ

Huyen Son
Huyen Son
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ !

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

em nhà thơ của anh . bài thơ em hay lắm . anh buộc chỉ cổ tay . theo phong tục dân tộc . sợi chỉ như đánh dấu . nhà thơ của riêng anh . hay lắm em ạ!

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời. Chúc mừng em Phú. sĩ.

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Luôn an vui như ý em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ninh Tran
Ninh Tran
7 years ago

Em là mặt trời của anh

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Bài thơ hay và ngọt quá.

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

EM LÀ GÌ…

Em là gì của anh?
Em hỏi mình chưa đã?
Khi bóng chiều chưa ngả
Đừng đốt lửa soi đêm

Em là cô ốc sên
Rụt rè bên gốc ổi
Chỉ một làn gió thổi
Em tưởng là phong ba

Em là mảnh trăng ngà
Vì sao hôm lấp lánh
Em đừng đem so sánh
Ánh nào…trong hơn em

Em là gió chiều êm
Thổi đêm hè nóng nực
Buổi trưa về oi bức
Hạnh phúc nào hơn đâu

Tiếng thạch sùng đêm thâu
Âm thầm đang chắt lưỡi
Em thôi đừng trăn trở
Ta vẫn còn bên nhau…

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ tuyệt em gái iu

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Hay lắm nàng thơ ơi

Uyen Truong Truong
Uyen Truong Truong
7 years ago

tho hay lam anh!!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Em không là gì cả
Trong vô ngã cuộc đời
Chỉ là ánh trăng thôi
Đêm rằm tôi soi sáng

Em ư là cánh nhạn
Trong vô vạn phương trời
Vô tình tôi bắn rơi
Nhặt lông mời bạn nhậu

Em con bé hậu đậu
Chẳng chịu thấu mọi đàng
Chỉ được cái là ngang
Khóc kêu Giàng ơi cứu

Hihi lâu quá ko vui với chị chúc vui

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
7 years ago

Phú Sĩ !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Em là tất cả!

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Bạn giỏi lắm PHÚ SĨ

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Thơ hay quá em ơi

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Thơ bạn càng đọc càng hay

Scroll to Top