Bài Thơ: EM KHÓC KHÔNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: EM KHÓC KHÔNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

EM KHÓC KHÔNG ANH
Thơ: Hoàng Lan

Giữa đôi mình sáng mãi một lằn ranh
Anh vẽ ra để anh dừng điểm bước?
Muốn ăn gian nhưng mà đâu có được
Giới hạn rồi, anh đừng bước đó nha

Cũng tại anh vạch vẽ trước vậy mà
Đến bao giờ mới phôi pha tiếc nuối
Trái tim yêu vết thương bao hờn tủi
Lời lẽ nào an ủi lúc lòng đau

Anh nhớ không? Lời anh nói hôm nào
Không có anh đừng bao giờ khóc nhé
Một mình em bên kia ranh lặng lẽ
Nhìn anh buồn dòng lệ cứ tuông rơi

Lằn ranh kia cứ theo mãi bên đời
Còn có cả những lời anh từng dặn
Tình đôi ta dẫu mang nhiều sâu nặng
Em khóc nhiều nhưng mãi chẳng có anh!
HL

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ka Danh
Ka Danh
6 years ago

yêu mà rạch ròi thế sao

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Lại tự đặt ra khoảng cách khi lòng mình ko muốn… khổ thế

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Tuyệt vời em à

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Tại cái dậu mồng tơi phải không cháu?

Tung Dang
Tung Dang
6 years ago

Chắc có lẽ tất cả là tại anh
Nên lằn ranh cứ hoài hiện hữu mãi…
Nhìn sang em nhủ lòng thôi khắc khoải
Nhớ nhung rồi thêm tê tái mà thôi…
Lằn ranh kia…trách lòng sao nông nổi
Chát cay nào cho môi xé niềm đau…
Cuộc tình buồn giờ mình chẳng có nhau
Như con tàu xa bờ không về bến. ..
Hay lém em.Buổi tối ấm áp vui vẻ nhé!

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa tuyệt vời bạn thân

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Nguyên cớ gì mà lại có lằn ranh
Cớ làm sao đường chia thành đôi ngả
Trang thơ viết khiến lòng đau khôn tả
Tả tơi buồn cho cả em anh
Hãy về đi tình mãi còn xanh
………
Chúc mừng cháu

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Hay quá ạ chị iu

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ah

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Khóc đi con tim dại khờ… rồi buồn đau sẽ qua

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Chúc mừng em có bài thơ buồn nhưng mà lại tuyệt hay!xin bái phục hjhj

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất tuyệt vời

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Anh nhớ không? Lời anh nói hôm nào
Không có anh đừng bao giờ khóc nhé
Một mình em bên kia ranh lặng lẽ
Nhìn anh buồn dòng lệ cứ tuông rơi..

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ động viên HL. Chúc cả nhà vui vẻ, hp

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Tình chúng mình sao còn lắm lằn ranh
Anh và em cả hai người đều biết
Nhưng tại sao lại không hề phân biệt
Vẫn nồng nàn say đắm nhớ về nhau

Tình yêu ơi sao lại lắm sắc màu ?
Có nỗi đau có khi còn mất mát
Giản đơn thôi sao không như tình bạn
Để chúng mình sẽ mãi thấy vô tư

Trách thời gian vội quá chẳng từ từ
Để chúng ta cùng tin và cùng hiểu
Góc khuất kia không còn thừa hay thiếu
Sẽ không còn cách trở bởi lằn ranh

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

Thơ hay lăm e gái

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Quá hay cô bé ạ .

Scroll to Top