Bài Thơ: EM HIỂU MÀ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM HIỂU MÀ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

EM HIỂU MÀ ANH
Thơ: Mạc Phương

Em rất muốn… một điều em không có.
Biết là tham nhưng em vẫn cứ mơ.
Được yêu anh như lứa tuổi dại khờ
Lau vết lấm mà chẳng hề xấu hổ.

Em vẫn biết…thật ra mình rất ngố.
Khi ước ao có cuộc sống như người.
Biết bằng lòng để đi hết cuộc đời.
Bởi bao người cũng nhìn em mong ước.

Em biết rõ…chẳng bao giờ có được.
Những xuyến xao như cái buổi ban đầu.
Ngồi bên nhau chẳng dám nói một câu.
Giờ chia tay cứ dùng dằng tiếc nuối.

Em đã biết… gom gập ghềnh thành chuỗi.
Bước vững vàng qua cửa ải gian nan.
Sao vẫn muốn được bên cạnh sẻ san.
Mọi nỗi niềm bao lâu luôn chất chứa.

Em biết là… tình mình không còn nữa.
Là bạn bè theo đúng nghĩa người dưng.
Sao gặp anh không giấu nổi vui mừng.
Và em biết anh cũng đang như thế.

Người dưng à… từ nay em mặc kệ.
Sẽ chẳng lo chẳng nhung nhớ nữa đâu.
Trả lại người những năm tháng nguyện cầu.
Bao lưu luyến từ nay chôn thật kĩ.

Em vẫn mong… mãi mãi là tri kỉ.
Chỉ vậy thôi cũng khó lắm ở đời.
Anh hãy vui hạnh phúc ở bên người.
Em sống tốt như anh hằng mong muốn.

BLT 24/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

HÃY HIỂU CHO NHAU.
Hỡi người tôi yêu tứ trong sâu thẳm
Sao cứ nhớ hoài niêm đau tan vỡ
Nỗi đau xưa còn nữa đâu em!
Bởi cuộc tình có đôi chút yếu
hèn

Cả hai ta đều có chut hờn ghen
Đều đã hiểu bởi đâu là số phân
Là niềm đau khi tan vỡ cuôc tình
Nhìn lại chi cho nhỏ máu tim mình

Lệ lại rơi và những lời oánthán
Thôi cứ đi qua và cho vào quá khứ
Môt tình yêu vẫn đep chứ em ơi!
Và bây giờ hai ngả đã hai nơi

Vương vấn đau thương tan nát tơi bời!
Lòng nghẹn lai em rơi vào quá khứ
Để làm sao nhăc mãi hỡi cô nàng
Dù có ly tan tình xưa vẫn là vàng…

Em có biết không em đep nhất làng
Cô nữ sinh trong trắng nét diu dàng
Em bên anh môt chàng lính trẻ
Về phép lần đầu anh mới biêt em

Rồi thư đi thư lai nối đôi miền
Đường hành quân anh đi liền năm ấy
Còn em về giảng day giữa phố đông
Hết chiến tranh mình là vơ là chồng

Tình yêu đến ngỡ trong mơ mà thât
Vây mà sao ai nghĩ lai chia tay
Bởi làm sao…?ai chiu số phân này
Cả hai ta đều có nỗi ..đến nay

Môt tình yêu đáng chân trong thế này
Mà sao lỡ để ly tan lầm lỡ
Đến bây giờ dang dở nhói con tim
Thôi nhé em ơi ..mình hãnh lặng im

Chôn thật sâu kỷ niêm đep trong tim
Cho ngày mai sáng lai ánh bình mình
Cho con tim mình giữ tron bóng hình
Anh trao em nụ cười viên mãn
Nhớ môt thời lãng mạn môt tình yêu…

Bây giờ ngả bóng xế chiều liêu xiêu…
Chỉ ôn lai cho thêm nỗi buồn nhiều
Ta vẫn nhớ nhau nhớ hoài trong kỷ niêm
Cho ngày mai môt ý niêm cũ ta buồn..!????????❣❣❣❣❣❣❣❣?
HOA CÙNG THƠ BLT
24.3.2017
Xuân Nguyên -Xứ đoài thơ -Ba vi

Trần Đình Kiên
Trần Đình Kiên
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ hay có nhiều cảm xúc. Chúc Mac Phương buổi chiều vui vẻ nhé.

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Bài thơ hay lắm em. Hình đẹp chúc em buổi chiều vui vẻ em nhé !!!

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Thật tuyệt vời! Ko còn là người tình giờ chuyển sang làm tri kỉ của nhau cũng thi vị lắm Mạc Phương ơi! Nhưng cũng khó đấy.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Tuyệt vời lắm luôn ban

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Rất hay bớt…

Lê Tự Thiên Nga
Lê Tự Thiên Nga
7 years ago

Rất hay!

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Bạn viết thơ đúng tâm lý mọi người quá ah! Mình thì mình thích khi không yêu nhau nữa thì cắt đứt mọi liên lạc. Cũng không muốn trở thành bạn bè nữa. Làm như vậy để mau quên nhau hơn

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Buổi chiêù đọc thơ bạn mà lòng nghe ấm áp lạ thường. Đang là mùa hè, nếu là mùa đông mình cảm thấy như được sưởi ấm con tim vậy!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Tặng BLT nha

Hữu Tâm Nguyễn
Hữu Tâm Nguyễn
7 years ago

thơ hay người đẹp quá

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha…

Quyen Nguyen
Quyen Nguyen
7 years ago

Thật tuyệt vời ..Hay quá à Chúc Mạc Phương buổi tối thật nhiều hp

Huy Nguyễn Đức
Huy Nguyễn Đức
7 years ago

Thơ hay quá

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay lắm bạn ơi .! Buổi tối chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
7 years ago

Hay tuyet

Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
7 years ago

Thơ rất tuyệt

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Bảo Trần
Bảo Trần
7 years ago

Tho hay quá , ảnh rất đẹp.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

—mạc phương
thơ em ân ái khải hoàn
ấm như hơi thở người thân vọng về
anh vẫn mông mãi mãi là tri kỷ
chỉ vậy thôi /——cũng đẹp lắm người ơi /
chúc em ngủ ngon -mơ đẹp

Bích La
Bích La
7 years ago

Rất hay MP

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Những dòng ngọt ngào sâu lắng

Nhat Quỳnh
Nhat Quỳnh
7 years ago

thơ hay
hình ảnh đẹp…Chúc vui em nhé hjhj

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời , chúc em ui vẽ hạnh phúc nhé

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

So beautiful and so sweet poem post

Thế Thành
Thế Thành
7 years ago

Cảm ơn bạn về một bài thơ rất hay

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho qua Tuyet voi Tac gia oi ?
Hinh anh dep de Thuong qua ? Chuc mung em Trong CS gap nhieu may man !

Phan Bui
Phan Bui
7 years ago

Đẹp lắm e

Tung Do
Tung Do
7 years ago

Ai cũng có nhiều kỷ niệm thơ hay quá

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ thật hay ý thơ thật tuyệt.

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
7 years ago

Bài thơ thật hay rất tình cảm…mến chúc tác giả…vui vẻ nhé

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Chị rất yêu nhân vật trong thơ em.

Mai Van Quy
Mai Van Quy
7 years ago

thơ hay,ảnh đẹp xin chúc mừng TG

Binh Yen
Binh Yen
7 years ago

Yêu lắm thơ bạn MP ơi! Chúc nàng cuối tuần vui vẻ nhé.

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Hay….

Tuong Tran Van
Tuong Tran Van
7 years ago

Anh cũng tiếc mỗi khi mình hò hẹn
Gặp nhau rồi toàn nói chuyện tào lao
Khi chia tay lại thấy mình khờ dại
Muốn nói nhiều mà không giám nói ra

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
7 years ago

Rất hay m ơi
Biết cuộc sống đời thường là thế ấy
Vết mòn đậm ta mới hiểu lòng đời
Xin gom hết biển tình đời trăn trở

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay hinh dep ,tuyet qua Tg a

Scroll to Top