Bài Thơ: EM HÃY LÀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY LÀ (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY LÀ
Thơ: Hồng Giang

Em hãy là giọt nắng muộn tháng tư
Cứ mong manh cứ dại khờ vậy nhé
Gió xuân vờn lay tóc thề nhè nhẹ
Mỏng manh chiều khe khẽ dỗi hoàng hôn

Em hãy là hạt nắng chẳng cô đơn
Rớt vào anh tủi hờn tim cô quạnh
Xua cái rét Nàng Bân còn giá lạnh
Hạ nồng nàn đặc quánh sắc hương yêu.

Em hãy là hạt nắng thật mĩ miều
Để anh phải liêu xiêu vì tiếc nuối
Trái tim cằn tưởng chừng như đã nguội
Bỗng đỏ hồng đắm đuối với tình si.

Em hãy là giọt nắng chẳng cần chi
Cứ giăng ngang với những gì có thể
Gọi hạ về cho chiều dài hơn thế
Mình bên nhau câu truyện kể không ngừng.

Em hãy là hạt nắng nhé người dưng
Xuân bỏ đi…
Hạ lừng khừng….
Chẳng đến!

08/04/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Nắng
Hoa Nắng
5 years ago

? XÓT XA…?

Có những lời hẹn từ phía tình yêu
Người hẹn tháng tư khi loa kèn rực rỡ
Người sẽ nắm tay đỡ lưng em dạo phố
Em khẽ mỉm cười rạng rỡ… Em vui!

Có những ước thề chờ nhau đến cuối đời
Chỉ để khóc, để cười mỗi khi hoàng hôn xuống
Em giấu giấc mơ đêm vào đóa Quỳnh nở muộn
Những ảo ảnh chưa tròn… em chưa muốn… buông tay…

Có những nỗi tủi hờn cứ ám ảnh đâu đây
Chỉ bởi quá thương thôi… nên mới dầy nỗi nhớ
Nhưng người vẫn dửng dưng mặc lệ tràn tim nhỏ
Em gạt lệ mỉm cười… em rạng rỡ… em quên!

Em quên một bóng hình, quên một cái tên
Quên những nỗi xót xa, bao đêm em đã trải
Người hãy bước nhanh đi, đừng ngẩng đầu nhìn lại
Cho đến cuối cuộc đời… ta mãi mãi… mất nhau…

Tớ buông tay cậu rồi… mà tim vẫn đớn đau
Chào cậu nhé! Nếu kiếp sau có thật
Lỡ có gặp lại nhau trong dòng đời tất bật
Đừng để thêm một lần… ta đánh mất… tim nhau…

? Hoa Nắng ?

Nguyễn Kiểu Hùng
Nguyễn Kiểu Hùng
5 years ago

*** THÁNG TƯ LẠI VỀ ***

Tháng tư về mùa hạ nắng như rang
Ve réo gọi chợt bàng hoàng nỗi nhớ
Hàng phượng già hé nụ nở mênh mang
Bạn cùng lớp ta yêu nàng một thuở

Tình học trò thơm mực giấy luyến thương
Chẳng hẹn ước bởi chung đường đi học
Ngày nối ngày em tuổi ngọc vấn vương
Mùa thi đợi một chiều HƯƠNG bật khóc

Mắt đượm buồn nhìn cánh phượng tả tơi
Xa Thầy, bạn mùa thi ơi đừng có
Mãi chung đường cùng bóng nhỏ chiều vơi
Cánh đỏ mỏng chẳng buồn rơi cứ đợi

Tháng, năm qua giờ đã bạc mái đầu
Em còn nhớ ngày mưa ngâu cuối hạ
Khóc hay cười HƯƠNG lạc ngã về đâu ?
Mòn thương nhớ từng giọt sầu rỉ rả

Gốc phượng già đến hạ cũng buồn lây
Từng chứng kiến tình thơ ngây trẻ dại
Đến tháng tư góp nhặt lại vơi đầy
Yêu HƯƠNG lắm chẳng sum vầy nhớ mãi .

06-4-2019 TG : NGUYỄN HÙNG
( Hình ảnh trên mạng minh họa )

Scroll to Top