Bài Thơ: EM HÃY LÀ MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY LÀ MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY LÀ MÙA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em hãy là mùa thu trong tim anh
Đừng trôi nhanh tròng trành như mùa hạ
Tiếng ve kêu khiến lòng ai nghiêng ngả
Hoa Phượng buồn hối hả buổi chia ly

Em hãy là mùa thu của anh đi
Đừng rầm rì như mùa đông lạnh giá
Để tim anh thêm một lần hóa đá
Nỗi sầu bi vay trả tái tê lòng

Em hãy là mùa thu mãi xanh trong
Đừng long đong như mùa xuân ướt át
Chùm hoa Bưởi tỏa hương nồng dào dạt
Cánh Đào phai xao xác dưới mưa phùn

Em hãy là mùa thu thật dịu hiền
Cho anh say như kẻ điên vừa tỉnh
Để anh được xin một lần liều lĩnh
Ngỏ câu yêu kết dính chữ hẹn thề

Em hãy là mùa thu của đam mê
Để ta lại …….
Tìm về …..
Ngày xưa ấy !
05/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

thôi thì làm bốn mùa luôn để chẳng phải xa nhau

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Thơ hay tc dào dạt như ước muốn của tg cũng muốn gửi vào thơ nói hộ lòng mình , chúc bạn luôn tràn đầy cx để cho ra những đứa con tinh thần nhé

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em hãy là mùa thu thật dịu hiền
Cho anh say như kẻ điên vừa tỉnh
Để anh được xin một lần liều lĩnh
Ngỏ câu yêu kết dính chữ hẹn thề
Người thương ơi ta cùng những đam mê , cùng vui bước con đường về hạnh phúc , dẫu ngày mai trong cuộc đời vinh nhục , ta bên nhau cùng hát khúc lý thương
Rất nhẹ nhàng tha thiết yêu thương mà tình yêu mãnh liệt như chiến trường covi vậy chàng thơ
Xin chúc mừng chàng , bài thơ hay quá đi
Ngọt ngào mà sâu lắng , chạm đến nơi trái tim
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Một ngày bình yên may mắn nhé chàng

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt vời ?

Nguyen Ngoc My Van
Nguyen Ngoc My Van
3 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc. Người con gái nào được làm nàng thơ của Hồng Giang thật hạnh phúc. Chúc tác giả ngày mới bình yên.

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Đẹp quá ahm

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay quá anh Hồng Giang

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài này thì lại dạt dào tha thiết quá anh Hồng Giang à

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chúc mừng em nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Chàng thơ tinh viết thơ tán gái gọi la đỉnh xuất sắc đây. Lam cho bao trái tim phải thổn thức suy nghỉ về vầng thơ anh đó thơ hay tuyệt vời thi sĩ ơi .

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời ???tg ui

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay quá bạn ơi.

Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm Anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay tuyệt.m

Scroll to Top