Bài Thơ: EM HÃY LÀ EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY LÀ EM (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY LÀ EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em hãy là em cô gái thủa mới quen
Đừng mộng mơ bon chen trong khờ khạo
Bởi quanh em cuộc sống luôn chao đảo
Có chỗ nào để em dạo trong mơ

Em hãy là cô gái của vần thơ
Hãy đơn sơ như ngày xưa mới biết
Trái tim yêu cứ nồng nàn da diết
Yêu hết mình hơn thiệt chẳng nghĩ suy

Hãy trắng trong như sương buổi xuân thì
Đừng vẩn đục giữa những gì được mất
Bởi tình yêu luôn cần điều chân thật
Có chỗ nào cho giành giật dối gian

Nắng hè về vần thơ chợt lan man
Quê hương anh đã ngập tràn Phượng đỏ
Thơ anh viết nửa chừng đành để ngỏ
Chờ trông ai cơn gió cũng nao lòng

Hãy là mình đừng mơ mộng thẳng cong
Mãi mãi nhé…..
Trong anh……
Ngày xưa ấy !
09/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Minh Phuong
Minh Phuong
4 years ago

Trong sáng như hạt sương

Van Pham
Van Pham
4 years ago

Tuyệt vời

Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

Nhẹ nhàng sâu lắng dễ nghe lời anh lắm lun nè hihi Hồng Giang

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
4 years ago

Lơi thơ dặn dò đáng yêu thế thi sĩ .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Hay quá thi sĩ ơi

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
4 years ago

Tuyệt quá

Kim Hoàng
Kim Hoàng
4 years ago

Tuyệt vời” em hãy là em thủa mới quen ”
Bài thơ sâu lắng ý nghĩa và rất cảm xúc hay lắm em à ! Chúc em luôn vui vẻ và hp nha !

Nhung Le
Nhung Le
4 years ago

Em hãy là cô gái của vần thơ
Hãy đơn sơ như ngày xưa mới biết
Trái tim yêu cứ nồng nàn da diết
Yêu hết mình hơn thiệt chẳng nghĩ suy

Em mãi mãi là em của ngày xưa
Của thủa dại khờ say đắm mộng mơ
Ngọt ngào êm ái mà sao sâu lắng đến nghẹn lòng, thơ của Hồng Giang như có men say trong đó, đọc rồi ai cũng thấy đắm say
Xin cảm ơn rất nhiều nhé Hồng Giang
Chúc chàng buổi tối trọn niềm vui

Hoàng Hà
Hoàng Hà
4 years ago

Hay mà nhẹ nhàng .

Than CZ
Than CZ
4 years ago

Tuyệt vời ??

Scroll to Top