Bài Thơ: EM GIẬN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM GIẬN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

EM GIẬN 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em giận rồi tím ngắt cả hoàng hôn
Chiều cong vênh gói nỗi buồn khờ dại
Sóng xô bờ con Dã Tràng mê mải
Mây lang thang tê tái gót chân mềm

Em giận rồi chiều dỗi cả với đêm
Hạt nắng muộn đánh đu đầu ngọn sóng
Chiếc thuyền con trôi về miền vô vọng
Đêm hanh hao lóng ngóng phút thẫn thờ

Em giận rồi còn ai đó đợi chờ
Vần thơ viết lượn lờ trong ý nghĩ
Chữ với vần hờn ghen nhau bì tị
Gió lao xao năn nỉ phút giao mùa

Em giận rồi nỗi buồn bán ai mua
Bà mẹ biển dâng sóng đùa bờ cát
Xóa hết cả cái oi nồng ngột ngạt
Đón thu về dào dạt giấc mơ yêu

Em giận rồi làm con sóng liêu xiêu
Bờ cát trắng …..
In hằn điều….
Mong mỏi !
30/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Uh giận tí cho vui chú

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

G

Bao Gia
Bao Gia
3 years ago

Thật tuyệt vời

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm mến chúc em luôn vui khỏe nhé

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Eo ơi
Em giận mà hay thế này cơ
Thế thì em muốn xúi cô ấy giận nữa ghê lun kkk

Hay quá anh Hồng Giang à

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em giận rồi tím ngắt cả hoàng hôn
Chiều cong vênh gói nỗi buồn khờ dại

Em giận rồi chẳng về bên anh nữa
Để cho người một nửa mãi cô đơn
Bài thơ rất hay và đáng yêu
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi chiều an lành nhé chàng

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Giận mà sao nghe tình cảm quá vậy

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Em giận rồi
Hay quá à!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui co giận mấy ma đọc bai thơ anh viết nay la hết giận ngay . Lời thơ đáng yêu qua . Hay lăm thi sĩ a .

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Giận mà đọc dòng thơ chàng viết hết giận lúc nào chắc cũng k biết.. ? .
Thơ rất dể thương..chàng thơ ạ. Hồng Giang

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Hình ảnh sinh động . Lời thơ nồng nàn, da diết quá .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Rất hay

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Hay quá nhà thơ ơi???

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Bài thơ hay quá

Mai Hoa
Mai Hoa
3 years ago

Hay…..

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay quá anh ơi

Scroll to Top