Bài Thơ: EM ĐỪNG BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM ĐỪNG BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

EM ĐỪNG BUỒN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em đừng buồn khi vần thơ anh viết
Luôn mặn nồng luôn tha thiết nhớ thương
Đông sắp tàn hạt nắng vẫn vấn vương
Xuân bối rối nên dường như chưa vội

Em chớ giận và xin đừng hờn dỗi
Mình đâu còn nông nổi tuổi đôi mươi
Mà tình si thì lại cứ trêu ngươi
Cứ đắm đuối cứ cuồng say khờ dại

Trái tim yêu vẫn nồng nàn khắc khoải
Vẫn quay cuồng mê mải phút ái ân
Lúc xa xăm mà lúc lại rất gần
Như kẻ ngốc lạc chân vườn tiên giới

Em đừng buồn vì tình anh vời vợi
Hay yêu đi chớ nghĩ ngợi làm gì
Bởi tình là mãi mãi chỉ cho đi
Đừng đắn đo suy bì và tị nạnh

Anh lại ngồi kiếm tìm và nhặt nhạnh
Chút tình si ….
Sóng sánh ….
Phút đông tàn !
25/12/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trang
Nguyễn Trang
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Lúa Miền Tây
Lúa Miền Tây
7 years ago

Anh Hồng Giang…
Giáng Sinh vui vẻ an lành ạ

Ngoc Duong
Ngoc Duong
7 years ago

Tuyệt voi,,,chuc mot giang sinh vv ngap tran thanh cong nha tho nhe

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời lắm nha bạn

An Thanh Nguyen Thi
An Thanh Nguyen Thi
7 years ago

Anh đừng buồn vì Em luôn khờ dại…
Chút vụng về và tính vẫn trẻ con.
Bởi yêu Anh Em nhớ đến mỏi mòn….
Thôi Anh nhé tình si Em vẫn đợi…
Chúc Anh ngày mới an vui ,hp .

Lien Nguyen
Lien Nguyen
7 years ago

Tho lam cho ai doc cung nao long.

Chiều Xuân
Chiều Xuân
7 years ago

Chúc gia đình Giáng sinh vui vẻ an lành HP ❤️

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ rất hay ! anh ơi chúc giáng sinh vui vẽ

Nguyễn Quỳnh Hoa
Nguyễn Quỳnh Hoa
7 years ago

Hình ảnh rất lãnh mạn.lời thơ nhẹ nhàng tình cảm rất tuyệt vời..giáng sinh an lành hạnh phúc nhé anh…

Huyền Ma
Huyền Ma
7 years ago

Cảm ơn anh những vần thơ! Chúc gia đình anh giáng sinh an lành.

Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
7 years ago

Câu cuối hay a à!

Sumi Vania
Sumi Vania
7 years ago

Chúc GĐ Anh vv, hp ạ!

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Tuyệt lăm a

Ngoc Bich
Ngoc Bich
7 years ago

Thơ của anh hay lắm

Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Lời thơ ngọt ngào !

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Da diêt quá

Henry Kim
Henry Kim
7 years ago

Thơ rất hay

Vũ Nguyễn Chí
Vũ Nguyễn Chí
7 years ago

Tình cảm ,ngọt ngào lắm ..đúng tâm trạng nhìu ng …..

Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
6 years ago

Bài thơ rât hay ,càng đọc càng mê,cám ơn tg

Scroll to Top