Bài Thơ: ++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++ (Tác giả: Mạc Phương)

++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++
Thơ: Mạc Phương

Miền sơn cước, hôm nay trời trở gió.
Cái lạnh ùa về đẫm ướt cỏ cây.
Em miệt mài tới lớp dáng hao gầy.
Thương người đi bao mùa rồi chẳng thấy !

Anh ra đi…độ này…ngày xưa ấy. Phút chia ly, đông vương sầu buốt giá.
Em ước ao chút nắng đào mùa hạ.
Tiễn đưa anh mang hơi ấm quê nhà.

Ngày nối ngày đã mấy độ đông qua.
Hoa sữa rụng nắng héo tàn trước ngõ
Đông lại về biết bao lời muốn ngỏ
Em vẫn chờ vẫn đợi nhé anh ơi !

Trời trở gió nỗi nhớ cũng tả tơi.
Cây ngấm lạnh trước mưa bay lất phất.
Nối buồn sầu mỗi ngày càng chồng chất.
Sao chẳng về, anh có biết em mong…

Mưa cứ rơi, cứ thấm lạnh vào lòng.
Em gom nhặt giữ nơi mình chút ấm.
Kỉ niệm ùa về gió lùa lạnh thấm.
Vẫn một lòng chờ đợi nắng mùa anh

( PH 4/12/2015)
Ảnh: internet

Bài Thơ: ++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++ (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Sang đa co tâm trang rôi .Chuc em ngay moi vui ve nhe

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hay và đúng tâm trạng quá nhân hoa ne

Nga Ha
Nga Ha
8 years ago

Hay lắm ph. H à .đúng là: cái lạnh ùa về đẫm ướt cỏ cây. Em mệt mài tới lớp dáng hao gầy

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu hay quá chiều vui ạ

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Cảm ơn bạn Mohamed Paccard luôn đồng hành khích lệ PH. Chúc bạn nhiều niềm vui trong ngày cuối tuần nhé

Mohamed Paccard
Mohamed Paccard
8 years ago

Mon amie , je suis aussi triste que TOI & pas un peu de soleil pour me réchauffer malheureusement !!!!

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
8 years ago

Phượng Hồng
Ở nơi ấy đang mùa đông lạnh giá
Anh muốn gửi em một ít nắng vàng
Nhưng bởi tại quãng đường xa xôi quá
Đành mong Đông tàn để đón Xuân sang…

Bài thơ của em rất hay và xúc động. Nhưng ở khổ 2 hình như có vấn đề về vần, điệu. Em xem lại coi thử nhé, Phượng Hồng…

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks bạn Mohamed Paccard luôn đồng hành và khích lệ PH. Chúc bạn thật nhiều niềm vui trong cs

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ bạn viết hay quá

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Ở đâu trong hồn e mà thơ dạt dào thế.. Các e là nhà thơ rồi .. Đa dạng sâu sắc uyển chuyển bài nào cũng ý nghĩa.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Chị iu Mai Thy, em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ. Em chúc chị và gđ luôn mạnh khỏe HP ạ

Nga Chau
Nga Chau
8 years ago

Lá tàn thu rơi rụng cuối con đường
Gió cuốn mãi tình yêu bay xa tít
Ta cố với tay vờn hàng mi khép
Khẽ môi cười hoang dại lúc ban sơ
Dạ khúc buồn ru nhẹ tiếng lòng tơ
Vương vấn mãi theo bao lòng lữ khách
Chờ đợi hoài chuyển đò ấy sang sông
Con chim sáo khóc mùa thu tàn úa!
Nợ tan bồng giữ chút phận tơ duyên
Kiếp hồng nhan say tình sầu viễn xứ!

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Em vẫn chờ vẫn đợi anh
Mùa đông lạnh lẽo mong manh u sầu
Nhớ thương biết gởi về đâu
Mưa buồn kỷ niệm tình đầu ko phai
Thơ em hay lắm cảm ơn em

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Chị iu Linh Thu. Nắng mùa anh bao năm rồi chẳng thấy. Chỉ thấy gió mùa ướt lạnh con tim. Người xưa ơi em vẫn mãi kiếm tìm. Kỉ niệm cũ mang nồng nàn hơi ấm. Ngày mới vui nhiều chị nhé

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Bài thơ em viết hay lắm anh tặng hoa cho em nè Phượng Hồng

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay.

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

PH.tho hay lam.

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Cho nhau hoai co nhan oi …

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Rất tuyệt vời, buổi chiều vui ve nha PH.

Phap van Pham
Phap van Pham
8 years ago

Có ai thấu từng đêm trường ôm bóng mà thương ……..!!!!
*dỡn chơi nhé bạn .

Hoi Phan
Hoi Phan
8 years ago

Thơ buồn quá. Nếu mình là người trong bài thơ của bạn thì mình sẽ buông hết để trở về. …

Thúy Liễu Châu
Thúy Liễu Châu
8 years ago

Thơ Phượng Hồng tuyệt vời wa bạn ơi!!

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
… Thật hay về ngữ điệu , đắt về từ đã làm cho người đọc phải đọc nhiều lần vì thật hay Phượng Hồng à. Cám ơn Em .

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Cám ơn Em thật nhiều nha PH.

Scroll to Top