Bài Thơ: EM ĐỢI ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: EM ĐỢI ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

EM ĐỢI ANH
Thơ: Hoàng Lan

Anh nghe không? Con sóng chiều khẽ gọi
Bờ cát dài thoai thoải bóng hoàng hôn
Chỉ riêng em lòng khắc khoải bồn chồn
Nhớ thương anh ngỏ hồn trong gió biển

Nè gió ơi! Đến bên anh trò chuyện
Kẻo anh buồn, giá có chuyến buồm xuôi
Sóng xôn xao anh nghe thấy ngậm ngùi
Nếu có thể…thì anh vui biết mấy

Anh biết không? biển lòng em sóng dậy
Vang vọng hoài "em hãy đợi chờ anh!"
Bờ đá kia vững chải bến yên lành
Để em tựa bờ vai anh ru mộng

Gọi tên anh theo sóng dài biển rộng
Nhờ gió chiều xao động tiếng du dương
Anh nghe không? Dù xa cách dặm trường
Em vẫn đợi và yêu thương anh mãi.
HL

Ảnh Gành Đá Xếp – Phú Yên

Bài Thơ: EM ĐỢI ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay lắm pé

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Biển dịu êm và biển đang nhẫn lại
Ru sóng vào bờ trải rộng khát khao
Đợi anh về em nhé thỏa ước ao
Ru tình em cũng như biển ru sóng

Anh yêu em như thuyền- biển hình bóng
Sóng dập dìu nhẹ vỗ cát khơi xa
Tình đôi ta em nhé đừng cách xa
Để mãi mãi hai mình như biển lớn

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Nhớ thương anh thả hồn về với biển
Sóng rì rào vọng tiếng gọi yêu thương

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Hay quá em gái. Nhẹ nhàn tình cảm

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm cháu!

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Hay tuyệt phẩm luôn nè e gái ui.
Chúc e nm vui khỏe hp e nha

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay ngày mới vui vẻ nhé Hoàng lan

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Sóng du dương từ khơi xa vọng lại
Là tiếng lòng em mãi đợi chờ anh
Giản dị thôi sao rất đỗi trân thành
Như biển xanh ôm hôn bờ cát trắng

Tình em trao thật đậm đà sâu lắng
Sao ngọt ngào như biển hát tình ca
Giũa bao la những con sóng hiền hòa
Gủi về anh bao nỗi niềm nhung nhớ

Dù xa xôi và còn nhiều cách trở
Nhưng tình mình sẽ mãi chẳng cách xa
Như biển xanh cũng có lúc hiền hòa
Ru tình em như biển ru bờ cát

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Hay… đẹp…

Trương Long
Trương Long
6 years ago

Ngày nào cũng có thơ hay,ganh tị thía

Mộc Lan
Mộc Lan
6 years ago

Em đi Phú Yên à.

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay và đẹp

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Bài thơ hay lắm em gái…

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Thơ hay lắm Lan Hoàng

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Trang thơ rải tình trên sóng biển
Cứ dập dềnh theo tháng năm trôi
Cứ hò hẹn năm chờ tháng đợi
Yêu và yêu theo sóng vỗ bờ thôi
(Cảm tác ) Thơ hay chúc mừng

Hoàng Võ
Hoàng Võ
6 years ago

Biển khơi xa nhưng cũng thật gần
Đủ để tình ta mãi lung linh

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Gọi tên anh theo sóng dài biển rộng
Nhờ gió chiều xao động tiếng du dương
Anh nghe không? Dù xa cách dặm trường
Em vẫn đợi và yêu thương anh mãi.

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Hay ghê!

Trần Hồng
Trần Hồng
6 years ago

Hay lam

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
6 years ago

” … có phải chăng cát giận, cát hờn…” biển & Hoàng Lan đáng yêu thiệt đó!

Hieu Ho
Hieu Ho
6 years ago

Chị tui văn thơ dữ hè

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Chiều cuối tuần an lành nha em

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thơ hay quá rất tuyệt vời bạn ơi hjhj

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Nhẹ nhàng , tình cảm . Ôi hay quá bé ơi .

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Bài thơ tình hay và lãng mạn
Chị Lan Hoàng viết thì khỏi chê
Mỗi dòng thơ đều có tám chữ
Bát ngôn thi tám chữ mỗi dòng
Em họa bảy chứ không họa tám
Chị tha cho, em không bát ngôn

Scroll to Top