Bài Thơ: EM ĐI RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM ĐI RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

EM ĐI RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em hãy về bên ấy với người ta
Vần thơ tình viết ra từ đắng chát
Biển quê anh vẫn muôn đời dào dạt
Nay không em bờ cát trắng vô hồn

Em đi rồi nào ai thấu dại khôn
Bờ biển vắng dập dồn con sóng bạc
Đôi Dã Tràng giật mình đầy ngơ ngác
Rặng thông già xào xạc ngóng hoàng hôn

Em đi rồi nắng cũng tắt sớm hơn
Con thuyền nhỏ rập rờn tìm bến đỗ
Biết về đâu khi chiều nghiêng bóng đổ
Gió hắt hiu thầm dỗ cánh phượng hồng

Em đi rồi nơi ấy mãi chờ trông
Bằng lăng tím chất chồng thêm nỗi nhớ
Bản tình ca hát hoài câu duyên nợ
Vần thơ anh trăn trở tháng năm dài

Em đi rồi để để nỗi nhớ giằng giai
Bờ biển vắng…..
Mình ai….
Hoài mong ngóng!
01/06 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá cơ

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

thơ rất hay tg lúc nào củng dạt dào tình cảm

Hue Bui
Hue Bui
3 years ago

Hay ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá tác giả ơi

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Thương quá chàng thơ
Và tình thơ anh Hồng Giang ạ

Anh nhìn đi Cô ấy đang về rồi anh kìa

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ rât hay câu thơ ngọt ngào lắm chúc mừng em nè

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời quá ???tg ơi

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Rất hay

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em đi rồi nơi ấy mãi chờ trông
Bằng lăng tím chất chồng thêm nỗi nhớ
Bản tình ca hát hoài câu duyên nợ
Vần thơ anh trăn trở tháng năm dài
Đượm buồn, mà sao sâu lắng đến nghẹn lòng, da diết yêu thương pha lẫn chút giận hờn của trách, ai đọc rồi cũng ngây ngất mê say. Đúng
Thơ HỒNG GIANG là bài ca vang mãi
Đọng lại trong lòng bao trái tim yêu
Thật tuyệt vời, xin cảm ơn HỒNG GIANG rất nhiều
Đêm ngon giấc nhé chàng

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ thi sĩ bai nào cũng thật nhiêu cảm xúc hay tuyệt .

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Hu hu em cứ ở với anh thôi về đâu ????♥️?⚘⚘⚘⚘⚘kkkk thơ hay quá chúc mừng nha

Scroll to Top