Bài Thơ: EM ĐÃ NHỚ RỒI LỜI DẶN CỦA ANH ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM ĐÃ NHỚ RỒI LỜI DẶN CỦA ANH ! (Tác giả: Mạc Phương)

EM ĐÃ NHỚ RỒI LỜI DẶN CỦA ANH !
Thơ: Mạc Phương

“ Trời đông lạnh em mặc thêm áo ấm.
Kẻo ốm rồi là khổ lắm nghe chưa !
Đi làm xa nhớ mặc cả áo mưa.
Đừng để ướt mà anh thương lắm đó !”

Nơi vùng cao người anh yêu bé nhỏ.
Đang một mình giữa cái lạnh mùa đông.
Cải nơi đó nay đã trổ hết ngồng.
Thương em lắm nhưng không bù đắp được.

Quê hương mình ở nơi miền sơn cước.
Nay là mùa đào mận đã ra bông.
Nhớ nôn nao già bản đánh tiếng cồng.
Gọi xuân mới trong mùa se duyên thắm.

Anh sẽ về vào một ngày nắng ấm.
Để cùng em vui lễ hội xuân sang.
Cùng dạo chơi giữa đào thắm cải vàng.
Mình bên nhau trọn đời em yêu nhé !

( PH 29/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top