Bài Thơ: EM ĐÃ ĐẾN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM ĐÃ ĐẾN (Tác giả: Mạc Phương)

EM ĐÃ ĐẾN
Thơ: Mạc Phương

Em cũng đã đến rồi.
Đứng từ xa nhìn lại.
Khoảng cách đang tồn tại
Là bức chắn vô hình.

Rất quen một dáng hình.
Mà em không dám nhận.
Con đường xuân lận đận.
Có lẽ tại duyên trời.

Em muốn gọi anh ơi.
Rồi chạy ào tới đó.
Thốt những lời muốn ngỏ.
Ấp ủ chút hương nồng.

Đã bao ngày em mong.
Trong vòng tay ấm áp.
Vượt gió mưa bão táp.
Cập bến nhớ bến thương.

Sẽ chẳng còn vấn vương.
Suốt ngày đêm mong đợi.
Trời xuân bừng nắng mới.
Hạnh phúc lại ngập tràn.

Điều mơ ước chứa chan.
Tay trong tay dạo phố.
Sánh vai khi pháo nổ.
Mình chú rể cô dâu.

Cuộc sống mới bắt đầu.
Suốt đời bên nhau nhé !
Thầm ước ao lặng lẽ…
Em vẫn đứng nhìn anh.

BLT 8/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Lý
Nguyen Lý
7 years ago

Tuyet blt ah

Tran Anh Quoc
Tran Anh Quoc
7 years ago

Anh cũng đang chờ đợi.Một bóng hình ở xa.Dẫu cũng biết đó là.không bao giờ có thưc

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá BLT

Đặng Ngọc
Đặng Ngọc
7 years ago

hay tuyệt vời.
chúc mừng em..

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn. Chúc buổi tối thật vui nhé

Nguyễn Thương
Nguyễn Thương
7 years ago

Hay lắm chi .chuc chị buổi tối vv nhe

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ hay trữ tình.chuc BLTVVHP

Lan Btt
Lan Btt
7 years ago

Cảm ơn em Bằng Lăng Tím

Le Thi Nho
Le Thi Nho
7 years ago

Thơ hay chuc blt buoi toi vui ve?

Tám Hoàng
Tám Hoàng
7 years ago

Đẹp ..hay lắm bạn ui

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

tho e hay tuyet voi chuc e buoi toi vui ve nhieu niem vui

Trang Kim Lê
Trang Kim Lê
7 years ago

Tho hay chuc toi vui ve

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thơ hay quá em .Anh chúc Bằng lăng Tím buổi tối an vui.

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Bài thơ ngũ ngôn hay lắm cảm xúc đến bên người mà sợi giây vô hình ngăn cách
Chúc em an vui nhiều mộng đẹp

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
7 years ago

Hay em yêu

Asia Cọp
Asia Cọp
7 years ago

Ờ.vì anh là tượng đài liệt sĩ mà…hic

Long Hoang
Long Hoang
7 years ago

Chúc bà cô buổi tôi vui ve nha

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Pháo đã cấm từ lâu.
Lấy đâu ra mà nổ .
Cuộc sống nay thật khổ.
Yêu nhau chẳng được gần.
Chỉ biết viết mấy vần.
Thơ yêu thương tặng bạn..

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay lam

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Ối giời ơi
Em cũng đã đến rồi
Đứng đằng xa nhìn lại
Khác chi người xa ngái
Cũng chỉ thoáng qua đường

Lấp lửng và ẩm ương
Không giám tường giám tận
Khác chi trong bụi rậm
Ngó trộm ai không quen

Tình yêu mà đã nhen
Hai tâm hồn đồng điệu
Khỏa lấp đầy chỗ thiếu
Có chi cản được đâu

Em muốn làm cô dâu
Không nhận trầu đến hỏi
Em muốn làm đám cưới
Không chịu đêm tân hôn

Có mâu thuẫn không em
Không có đèn muốn sáng
Giữa đêm mong trời rạng
Để đón nhìn bình minh
8/11/2016

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Phong Vũ
Phong Vũ
7 years ago

Quá hay .
Sáng thì bùn .
Mà đêm vi vu vậy đó.
Tuyệt

Thêm Phùng
Thêm Phùng
7 years ago

Chất đấy

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Bài thơ hay quá…

Tinh Nguyen Huu
Tinh Nguyen Huu
7 years ago

Em đứng đó nhìn anh
Trời vẫn xanh vời vợi
Bao tháng ngày em đợi
Mong kết sợi chỉ hồng
Mình thành vợ thành chồng
Sinh sôi giống tiên rồng
Hãy tâm đồng anh nhé.

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho ban rat hay blt a chuc ban ngay moi vui ve nha.

Minh Vũ
Minh Vũ
7 years ago

Hay quá,E!

Hào Văn Trịnh
Hào Văn Trịnh
7 years ago

Bài thơ hay quá

Hồn Việt
Hồn Việt
7 years ago

diu dang qua

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Tôi thương người Em gái !
Bé bỏng của tôi ơi
Bé xinh đẹp nhất nhà
Mẹ gọi là bé Út
Đến khi Em trưỡng thành
Tình yêu quá mong manh
Yêu một thằng họ sỡ
Dang dở cả đời EM…….

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Nhìn không là không được phải chạy tới gần tỷ ơi. Buổi tối vui vẻ nha tỷ

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Thoi gian lang le troi chuc buoi toi an vui

Van Nguyen
Van Nguyen
6 years ago

Anh đang đợi

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thơ hay… Ý thơ đẹp.

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Vẫn là thơ hay

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

??????

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tác giả ơi
Chúc tác giả vui trẻ khỏe yêu đời

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Tuyệt vời! Chúc tg một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top