Bài Thơ: EM CÒN NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM CÒN NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

EM CÒN NHỚ
Thơ: Hồng Giang

ảnh internet

Em còn nhớ Bản Tình Ca hôm ấy
Nắng Tây Hồ bỏng giẫy gót chân ai
Mà giăng ngang sợi sợi cứ đan cài
Từng đợt sóng miệt mài xô ghềnh đá

Rặng liễu rủ quanh hồ như nghiêng ngả
Tiếng ve kêu ra rả gọi hè về
Hà Nội đẹp như thiếu nữ đam mê
Từng nhịp sống tràn trề trên phố thị

Bên tai anh em thì thầm thủ thỉ
Thương nhau rồi đừng suy nghĩ vu vơ
Kẻo hạ buồn chát đắng cả câu thơ
Bằng Lăng tím thẫn thờ đường phố cổ

Em còn nhớ sông Hồng ngày nước đổ
Cầu Chương Dương xe đỗ đợi người qua
Hà Nội ơi anh nhớ một loài hoa
Mà năm tháng thành bài ca bất hủ

Một năm rồi nhớ về ngày xưa cũ
Hà Nội còn …..
Quyến rũ….
Nữa không em ?
10/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Vương
Lan Vương
3 years ago

Hay quá

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

Hà nội ,tình yêu, nỗi nhớ

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hà Nội ơi một trái tim hồng!

Trần Bích Nga
Trần Bích Nga
3 years ago

Hà nội vẫn quyễn rũ như vậy Hồng Giang à

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

HN lúc nào cũng đẹp thơ mộng tg ơi

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Hà Nội trái tim yêu ❤️

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời viết về Ha Nội cảm ơn thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Một năm rồi nhớ về ngày xưa cũ
Hà nội còn..quyến rũ..nữa không em

Hà nội quê em vẫn thơm mùi hoa sữa
Vẫn nồng nàn chan chứa yêu thương
Vấn phố cổ vẫn con đường anh tới
Hồ gươm xanh rợp mát lối ta về
Những vần thơ nhẹ nhàng, lưu luyến
Nhớ về một thành phố thân yêu, nhớ về những buổi chiều hoa sữa, nhớ về bao kỷ niệm yêu thương. Ôi…nhớ đến vô cùng
Tuyệt lắm, xin cảm ơn HỒNG GIANG rất nhiều
Chúc HỒNG GIANG vạn điều như ý

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
3 years ago

Thật tuyệt vời – gay quá lại nhớ em nào Hà Nội nữa rồi !….

Scroll to Top