Bài Thơ: EM CÓ SAY ? (Tác giả: Lê Hoàng)

____ EM CÓ SAY ? ______
Thơ: Lê Hoàng

Em có say …giọt nắng ngấm thu chiều
Đi qua lối mỹ miều đàn bướm nhỏ
Hương thoang thoảng ngạt ngào len trong gió
Đóa hoa rừng đám cỏ ở miền quê

Em có say … ngọn gió những đêm về
Dòng tâm sự vẳng nghe lời anh nói
Câu thương mến , miệt mài bao lần gửi
Đã trao nhau ngàn nỗi nhớ đong đầy

Em có say … bóng dáng cũ hao gầy
Từng canh vắng vòng tay hờ đã lạnh
Hay từ bỏ không gieo sầu thêm cảnh
Đến bên anh ! Kề cạnh mỗi đêm về

Em có say … hay bỏ mặc đam mê
Con tim nhỏ vỗ về dòng thương nhớ
Xuân tuổi trẻ đâu hoài khi chớm nở
Đừng vương buồn hơi thở nặng nề hơn .
Lê Hoàng 4/10/18

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Quốc Trung
Quốc Trung
5 years ago

Sao mà mùi mẩn quá anh trai

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Ôi! Thời tuổi trẻ của bọn cô không bao giờ trở lại!

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Đệ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm em

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Hay lắm hay lắm Em . Chúc mừng cùng trưa vui nhé Lê Hoàng .

Thoa Kim
Thoa Kim
5 years ago

Hay quá

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
5 years ago

Hay quá

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ hay lắ m e trai

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Hay lắm

Minh Hằng
Minh Hằng
5 years ago

Xíu em họa

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay.Chúc tg

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hay lắm nè

Minh Hằng
Minh Hằng
5 years ago

EM VẪN SAY

Em vẫn say khoảng lặng những khi chiều
Nắng buông nhạt phủ trời yêu bé nhỏ
Chân tản mạn bước trên đường lộng gió
Tím hai tà lướt nhẹ cỏ đồng quê

Em vẫn say cảnh đẹp lúc thu về
Gót son dạo theo triền đê màu khói
Hồn mê mẩn nghe niềm thương vẫy gọi
Cảm xúc trào mong mỏi chợt bủa vây

Em vẫn say vệt nắng buổi thu gầy*
Áng mây quyện như thầm xây viễn cảnh
Đàn chim nhỏ dìu nhau rời đất lạnh
Hỏi rằng anh… có ở cạnh đông về ?

Em vẫn say lời ái ngọt xưa thề
Nào quên lãng dạ còn tê bởi nhớ
Duyên lầm lỗi để hoa tình chẳng nở
Vội vã tàn nhịp thở nghẹn ngào hơn.

VĐN_MH 05/10/2018

Trang Nhung
Trang Nhung
5 years ago

Thơ hay hình ảnh cũng đẹp. Rất tuyệt vời.

Thanh Quang
Thanh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm song lê

Scroll to Top