Bài Thơ: EM CÓ NGHE (Tác giả: Lê Hoàng)

___ EM CÓ NGHE ___
Thơ: Lê Hoàng

Em có nghe xào xạc lá bên thềm
Bước thu đó chiều êm ru gót nhẹ
Hai nỗi nhớ nên nào đâu đơn lẻ
Vẫn ngọt ngào san sẻ chút buồn vui

Em có nghe cơn gió thoảng bên đời
Lời yêu dấu của người em thương nhớ
Tuy lặng lẽ nhưng ăn mòn hơi thở
Vỗ về nhau một thuở chẳng phai mờ

Em có nghe rạo rực trái tim khờ
Lúc ta được trộm mơ về nhau đó
Lúc xa vắng …nhớ làm đau tim nhỏ
Lúc gần nhau em có khát khao gì ?

Em có nghe đêm gõ nhạc thầm thì
Côn trùng hát lời tình si gọi bạn
Nên em hỡi ! Dẫu ta còn xa vắng
Anh vẫn luôn sâu nặng nhớ nhung đầy.
Lê Hoàng 9/9/18

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Nhớ không bao giờ quên nhỉ.

Như Huỳnh
Như Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời.Thơ hay lắm anh

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Hay lắm

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi, chị chúc mừng em nhé, chúc em cuối tuần vui vẻ đong đầy yêu thương hạnh phúc

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

hay qua a

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay anh

Xuân Điệu
Xuân Điệu
5 years ago

hay quá bạn ơi..thơ bạn như chếc nón chiếc ao dài huế nghiêng nghêng của cô gái tuổi đôi mươi..tôi yêu thơ bạn

Scroll to Top