Bài Thơ: EM CÓ NGHE ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM CÓ NGHE ! (Tác giả: Hồng Giang)

EM CÓ NGHE !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em có nghe Bạch Đằng Giang cuộn sóng.
Khúc hào hùng hoành tráng biển quê Anh.
Đã muôn đời ghi chép bởi sử xanh.
Và khiếp sợ trong lòng quân cướp nước.

Em thấy không sóng sau dồn sóng trước.
Triệu triệu người đang vững bước dựng xây.
Cho cháu con cuộc sống được đủ đầy.
Và Anh, Em được về đây hò hẹn.

Hải Phòng đó ngẩng đầu không e thẹn.
Với non sông luôn trọn vẹn trước sau.
Bến tầu xưa kết nối những nhịp cầu.
Nay còn đó nối liền câu nhân ái.

Biển Đồ Sơn vẫn xanh rờn một dải.
Chờ Em về hoang hoải giấc mơ yêu.
Nắng chiều hè soi ghềnh đá liêu xiêu.
Bờ cát trắng với bao điều muốn nói.

Em có nghe con sóng nào mong mỏi.
Chiều Hải Phòng ….
Mời gọi …..
Giấc mơ yêu !
11/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Thật tự hào về đất cảng quê hương, bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

Hải Phòng thành phố Hoa Phượng đỏ

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Mộc Y quý mến gửi lời chúc sức khỏe & thân chúc luôn an nhiên & hp …thăng hoa trên ngòi bút tạc thơ phong phú !!!

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Nghe mỗi Hồng Giang cuộn sóng thôi

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Gọi là
Về ngay và luôn nha anh Hồng Giang

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Bien do son rat dep tho qua hay

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá cơ

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay và cảm xúc quá anh !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ tả canh quê anh đẹp quá . Co dịp vê hải phong thăm một chuyên cho biết thanh phô hoa phượng đỏ .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em có nghe con sóng nào mong mỏi
Chiều hải phòng..mời gọi..giấc mơ yêu
Bạch đằng giang cuộn sóng, bến cảng đông vui nhộn nhịp tầu qua lại, bờ cát dài sóng biển mãi dịu êm, làm du khách đều say mềm trong dạ, ôi…hải phòng quê anh sao đẹp quá, đẹp hôm nay và mãi mãi muôn đời
Xin cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc cho chàng thi sĩ luôn đẹp zai, đẹp hơn thành phố thân yêu của mình nhé chàng

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top