EM CÓ CÒN VỀ BÊN BIỂN YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ
Em vẫn về nơi ấy biển yêu thương
Hàng thùy dương vấn vương miền cát trắng
Sóng vẫn vỗ ngày đêm bờ biển lặng
Chỉ vắng rồi nơi ấy chẳng còn anh
Em vẫn còn yêu lắm những màu xanh
Bầu trời cao long lanh đùa mặt nước
Biển vẫn biếc những mùa qua thuở trước
Chỉ xa rồi từng bước sánh chung đôi
Còn không anh câu ước hẹn đâu rồi
Nhìn bãi cát chơi vơi hoàng hôn xuống
Phải không anh tình biển ngày đến muộn
Cũng dịu dàng lặng lẽ những chiều buông
Đã xa rồi những mùa biển không nhau
Phía trời xa vẫn màu xanh năm cũ
Biển vẫn hát cơn sóng lòng vần vũ
Chờ đợi ai trong giấc ngủ an lành
Em vẫn còn nơi ấy mảnh đời yêu
Chưa xóa hết những chiều mưa kỷ niệm
Phía xa xa ánh trăng còn sắc tím
Thuở ngọt ngào ta lưu giữ trong tim
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Rat tuyet voi.
Thơ hay quá em ạ
Hồn thơ em thật tuyệt vời!
Nhận hoa nghen tác giả ..
Hoa đẹp nhoa..
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc bạn ngày mới zui ze nhiu nha Phú Sĩ
Hay lắm , rất lắng đọng!
Tuyệt vời hồn thơ…
Ảnh đẹp thơ hay lắm em
CN.Hồng em nhé
Thơ hay tuyệt
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM TÁC GIẢ NHÀ THƠ PHÚ SĨ & GĐ
Bài thơ hay lắm bạn ! Chủ Nhật vui vẻ nhé
thow hay lắm bạn hiền chúc bạn ngày chủ nhật vui vẻ hp nhé
Ta đã về nơi ấy…phía không nhau.
Chỉ còn lại nỗi đau và kỷ niệm.
Để chiều nay một mình em với biển.
Nhớ thương ai…biển khắc khoải mong chờ…
‘Phía xa xa ánh trăng còn sắc tím
Thuở ngọt ngào ta lưu giữ trong tim”
Hay lắm PS.
Mứng quá tưởng đâu mất anh luôn rồi .
Thơ thật hay!
Hay tuyệt em gái
Tuyệt lắm muội ạ !
Anh vân nhớ…
Những chiều hoàng hôn xuống !
Hai đứa ngắm…
Nhìn về phía trời cao
Nghe em nói…
Nơi màu xanh khát khao
Còn anh rằng…
Xanh một màu hy vọng
Nắm tay cười…
Cùng nguyện ước chờ mong
Em là cát…
Anh biển dài sóng cũ
Ôm cát vào …
sóng vần vũ lời Ru
Biển vẫn hát…
Những tình ca tha thiết
Cát nồng nàn…
Thì thầm nói lời yêu
Kỷ niệm xưa…
Trong một buổi mưa chiều
Nhìn phía xa …
Chân trời còn sắc tím
Màu tình yêu…
Sắc của những thủy chung !….
Còn không anh câu ước hẹn đâu rồi
Nhìn bãi cát chơi vơi hoàng hôn xuống
Phải không anh tình biển ngày đến muộn
Cũng dịu dàng lặng lẽ những chiều buông
Những câu từ,vần điệu ko chê vào đâu đc,Qúa hay PS.
Hay