Bài Thơ: EM CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

EM CHỜ
Thơ: Mạc Phương

Cánh cò chân ruộng đơn côi
Cỏ lau hờ hững buông lơi nắng đào.

Gió mây trò chuyện lao xao
Sương sa tuyết phủ ngọt ngào tiết đông.

Con đò ngơ ngẩn bến sông
Lục bình tim tím giữa dòng lênh đênh.

Nhịp cầu ao ước chênh vênh
Bên bồi bên lở dập dềnh đỏ au.

Hoàng hôn nhuộm nắng vàng thau
Hắt hiu rừng núi một màu xanh xanh.

Quanh co đèo dốc vắng tanh
Chập chờn ảo ảnh chòng chành xuân sang.

Lung lay giao ước đá vàng
Niềm riêng day dứt đa mang trọn đời.

Ngọn nguồn ai tặng chơi vơi
Khiến ai thương nhớ bời bời chẳng yên.

Gió ơi đến với mọi miền
Cho em nhắn gửi người hiền một câu.

Cho dù điểm bạc mái đầu
Tâm em nguyện nhủ…bao lâu cũng chờ…

MP 9/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời quá em!

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em tôi đầu tuần an vui hp.

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Bài thơ rất hay một bức tranh đầy màu sắc một khúc thơ đầy âm hưởng được khắc họa qua những dòng thơ ngọt ngào, ảnh minh họa đẹp thật. Chúc em:

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

AI NHEN ÁNH LỬA

Ai đem vạt nắng đi đâu
Để heo may đến làm rầu chân quê
Cò bay đi có nhớ về
Đồng xanh hoang vắng bộn bề nhớ thương
Núi đồi bạc tóc vấn vương
tre xanh đứng đợi bên dường lối xưa

Triền đồi rực tím hoa mua
Xa nhau lời hứa ngày xưa có còn
Nước nguồn mòn núi lở non
Phù sa đỏ quạch oằn con sông dài

Đông về rồi lại riêng hai
Hoa xoan tím ngập nhà ai bên làng
Dâu tằm vẫy gọi gió sang
Tằm vương tơ mảnh óng vàng ruột gan

Trong lòng chao đảo miên man
Ai đem cuốn sợi tơ vàng rối ren
Nhóm vào ánh lửa để nhen
Bập bùng trong dạ ấm len căn phòng

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Tuyệt quá lời thơ

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng chị

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Rất tuyệt vời

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Đoạn kết rất có hậu
Chúc tác giả luôn hp !

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Hay quá chị iu

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, mượt mà cảm xúc lắm em ơi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi hi

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Rất rất thơ đầy cảm xúc ảnh đẹp chúc em buổi chiều tối vui vẻ và xinh đẹp

Phan Đăng Thịnh
Phan Đăng Thịnh
4 years ago

Hay quá em ơi ?

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay ?

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Nồng nàn lắm E ạ

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Thơ hay quá chị yêu quý ạk

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Nguyễn Ngọc Đô
Nguyễn Ngọc Đô
4 years ago

Thơ Phương như nước tuôn trào
Như mây với gió dạt dào tình thương

Trung Doanh Nguyễn
Trung Doanh Nguyễn
4 years ago

Thơ hay em ơi

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Chờ anh em quá thẫn thờ , bởi chờ lâu quá gửi vào vần thơ , ơ thờ anh đã ở đâu , sao đi lâu quá chẳng về với em , xem ra chẳng nhớ lời thề , chân trời góc bể ngóng trông anh về

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Phồn hoa xanh đỏ phố phường
Mời em một chuyến trên đường cùng anh
Ta thăm đô hội đêm rằm
Chắc em sẽ có ngàn trăm rối bời

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Tuyệt vời

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Xinh anh dep em

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Thơ hay tuyệt , tình trân thành

Nguyễn Ngọc Đô
Nguyễn Ngọc Đô
4 years ago

Thủy chung đến bạc mái đầu
Mối tình son sắt bao lâu cũng chờ
Lời thơ óng chuốt mộng mơ
Em như hoá đá đứng chờ :(Vọng Phụ )

Scroll to Top