EM CHỜ CÙNG HOA GẠO
Thơ: Mạc Phương
Em vẫn vậy
Cứ ngỡ mình mạnh mẽ
Trốn góc quen
Lặng lẽ khóc một hồi
Như thói quen
Tìm đến cạnh sườn đồi
Ngồi ở đó
Đơn côi mà suy ngẫm.
Số phận gì
Lắm gai chông bùn lấm
Nhiều nỗi buồn
Thấm đẫm cả buồng tim
Giữa đất trời
Tìm một khoảng lặng im
Tĩnh tâm trí
Ngắm nhìn mây tàn lụi.
Hoàng hôn buông
Một vệt dài sau núi
Ngỡ con đường
Ngắn ngủi của niềm vui
Bắt đền ai
Đem bão tố dập vùi
Trao niềm tin
Nhen muôn nghìn thương nhớ.
Anh cảm thông
Những lúc nhiều trăn trở
Chia ưu tư
Ghánh đỡ nửa cho em
Để bây giờ
Thao thức cả màn đêm
Khiến xuân muộn
Bình yên mà ly biệt.
Dấu yêu ơi
Nơi xa anh có biết ?
Hoa mộc miên
Đỏ ối tiết tháng ba
Em vẫn vậy
Chờ đợi phút anh qua
Cho nghiêng ngả
Đậm đà màu hoa gạo.
MP 20/3/2020
Ảnh internet
Ngây mới vui vẻ thi sỹ nhé…!!
Hay lắm Phương Mạc. Ngày vui em nhé
Tuyệt vời !
Thơ hay ảnh đẹp lắm Cô Giáo… ngày mới vui vẻ hạnh phúc hihi
Thơ hay hình đẹp buổi tối chúc vui vẻ ấm áp yêu thương
Thơ hay lắm bạn!
Rất tuyệt vời em à
Thôi đừng khóc nữa P ơi ,
Chiều nay a đứng bên đồi đợi e… !
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng MP ?
Bài thơ tình cảm sâu sắc lắm chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay lắm chị ơi
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay quá, chúc mừng tg
Chúc mừng bài thơ hay !
Thơ hây ảnh đẹp chúc mừng tg nhé
Ngày mới vui vẻ nhé chị
Bài thơ hay lắm em, đong đầy cảm xúc
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Nhớ đừng trốn nữa nghen
Trên cả tuyệt vời
Thơ hay
Bài thơ hay tràn đầy cảm xúc . chúc ngày mới vui vẻ tươi đẹp
Cảnh đẹp thơ hay ,nhưng buồn quá
HOA GẠO VÀ HƯƠNG LÚA
Sáng tháng ba
Hoa mộc miên rực rỡ
Lúa mượt mà
Bông bưởi nở trắng cây
Khẽ khàng thôi
Hương ngan ngát đơn côi
Bên bờ suối
Em tôi màu ban nở
Chiều đã buông
Thấy sao nhìn bỡ ngỡ
Cánh rừng già
Tử quy trở mình kêu
Như lòng người
Hai đầu cách xa nhau
Thương và nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nhớ và thương
Là nỗi lòng muôn thuở
Ánh trăng tà
Triều dâng ngập chân mây
Sáng hình ai
Thấp thoáng hiện đâu đây
Hoa gạo nở
Đôi môi hồng thêm đỏ
Cây gạo khoe
Ánh lửa hồng trước ngõ
Ánh lửa đêm
Soi sáng cả vùng quê
Lúa dập dờn
Bàn tay vẫy đam mê
Làn gió thổi
Anh sẽ về nơi ấy
Tuyêt quá. Mến chúc em tôi muôn điều tốt đep nha
Chắc là em gái ta kén chọn và chưa gặp một nửa yêu thương của mình chăng ?
Những nỗi niềm trăn trở , những đắn đo … đều rất con người , đều mang tính nhân văn cao . Đủ sức lan tỏa đến mọi người rằng : Hoa mộc miên đã, đang và sẽ là biểu tượng vĩnh cửu của tháng 3 nhé em !
Chúc. Mừng em thơ rất hay ảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ tình rất hay và dạt dào cảm xúc em ợ ❤️
Tôi yêu em từ dạo
Tuổi mới tròn đôi mươi.
Đúng vào mùa hoa Gạo
Lã trã cánh đỏ rơi…
thơ hay cảm xúc