Bài Thơ: EM CHẲNG MUỐN ĐÂU ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CHẲNG MUỐN ĐÂU ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CHẲNG MUỐN ĐÂU ANH!
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Em nào muốn buồn, có muốn khóc đâu anh.
Bởi nỗi đau kia như tơ vò trăm mảnh
Bởi giọt lệ sầu cứ tuôn trào đêm lạnh .
Cuộc tình nào không chua xót lúc tàn canh …

Em nào muốn buồn, muốn khóc nữa đâu anh.
Mỗi nỗi đắng cay giọt lệ lòng tuôn chảy
Trách chi ai nỡ lòng gieo sầu tê tái
Để nỗi đau này giờ còn lại chỉ mình em…

Anh có thây lòng mình giá lạnh thâu đêm
Khi tổn thương ai những đêm dài thao thức
Có xót xa khi tình đong đầy nước mắt
Rót giọt lệ trời gội rửa trái tim nhau…

Em cũng muốn rằng cơn đau sẽ qua mau.
Để ta không phải nghẹn ngào ngày gặp lại
Cuộc đời mình dẫu đôi đường ngang trái
Thì ta cũng gượng cười đi qua cuộc đời sau

Nhưng kỷ niệm nào dễ phai nhạt đêm trôi
Mỗi bước đơn côi lại gợi về nỗi nhớ
Vườn yêu năm xưa chẳng còn người đón đợi
Đêm vắng chạnh lòng ta đếm bước lẻ loi

Em sẽ dặn lòng lau dòng lệ đơn côi
Tình đã nhạt phai có mong gì tìm mãi
Mượn làm chi dư âm cuộc tình còn lại
Chỉ kéo dài nỗi đau sầu mãi trái tim này…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Buồn quá em. Tâm trạng sao vậy

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay và tâm trạng quá !

Ngô Bill
Ngô Bill
8 years ago

Hay mà sao buồn quá!

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Thơ hay lắm em ạ….chúc em ngày đầu tuần vui vẻ….bình an…!!!

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

bài thơ hay tuyệt

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay chất chứa đầy tâm sự thương đau… Phú Sĩ

Lão Bà Bà
Lão Bà Bà
8 years ago

Buổi giọt le sau cu huong trao đem lanh
Cuộc tinh nao khong chua xót luc tan canh ! Qua dung Phu Si voi Hon Bien

Ngoc Dung
Ngoc Dung
8 years ago

Mình xin chia sẻ bài thơ hay Sỹ Phú nhé cảm ơn bạn

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

NỖI ĐAU ĐƠN ĐỘC

Có bao giờ anh muốn em đau
Không muốn đôi mắt em còn trào nước mắt
Em thở than những đêm khuya khoắc
Làm cho anh bức rức lao đao

Anh không muốn nhìn em nét mặt xanh xao
Những tháng ngày dài một mình trong giông bão
Đời em đi bằng những bước chân lảo đảo
Hạnh phúc trên tay như chiếc kẹo bông gòn

Khi lớn lên em chưa thấy khó của cuộc đời
Thuở giao thời chỉ có khoai với muối
Còn những cái khó nuốt hơn và buồn tủi
Em lấy chồng rồi mới biết được đắng cay

Địa ngục thiên đàng cũng chung một ngôi nhà
Và khám tối được bao quanh bằng luân lý
Những buộc ràng nghĩ cho là đơn giản
Nhưng không thể nào cắt được bằng dao

Cuộc sống hư hao, ngày tháng ồn ào
Em có khổ nhưng có ai nhìn thấy
Những đêm về chỉ mình em đau lấy
Nhìn trời cao…mong thấy được một vì sao…

Vh 31.11.15

Scroll to Top