Bài Thơ: EM CẤT NỖI BUỒN TRONG NỖI NHỚ CÓ TÊN ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CẤT NỖI BUỒN TRONG NỖI NHỚ CÓ TÊN ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CẤT NỖI BUỒN TRONG NỖI NHỚ CÓ TÊN ANH!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ VT)

Em cất nỗi buồn trong đôi mắt long lanh
Để khi nhớ đến anh em chạnh lòng nhỏ lệ
Gieo nhung nhớ vào trong lòng nhân thế
Cho loài người còn lắng đọng những tình yêu

Em đã biết yêu khi nắng đượm trời chiều
Em đã khát khao như thủy triều dâng muộn
Để rồi khi vơi em mang niềm hờn tủi
Gương mặt nhuốm sầu niềm vui chẳng bao nhiêu

Em đã sợ rồi tình yêu ấy anh ơi!
Những lúc đơn côi không còn anh ở đó
Câu yêu thương anh chưa từng muốn ngỏ
TRong trái tim hồng còn có chổ cho em?

Em vẫn ước mơ khi giọt nắng qua thềm
Khi hạt mưa rơi giăng đầy trên mái tóc
Cảm giác yêu thương có anh làm điểm tựa
Hương vị cuộc đời còn chứa những niềm vui

Em vẫn ước mơ đem ký ức chôn vùi
Giấu kín nỗi đau có tình anh trong đó
Em vẫn ước mơ một niềm tin thắm đỏ
Một góc chân thành trong tim để dành em…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Hay lắm phu sĩ Chúc em ngày mới nhiều yêu thương

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Thơ anh Phú Sĩ thiệt là hay ghê
Đọc mà mê

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Thơ E mãi là niềm cảm mến trong A . Một tâm hồn đa cảm hồn thơ mênh mông . Cám ơn em . Phú Sĩ . Bài thơ hay.

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Phú sĩ
Anh sẽ về tô lại những mộng mơ
Đắp bù những ngày bơ vơ giá buốt
Chờ nhau nhé trên con đường quen thuộc
Mai anh sẽ về cho cuộc tình say


Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay lắm. Gmorning

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
8 years ago

Bài thơ như Xuân Quỳnh tái thế, hay lắm Phú Sĩ ơi ! Rất cam ơn vì đã chia sẻ bài thơ hay !

Huỳnh Khánh
Huỳnh Khánh
8 years ago

Em làm Thơ rất hay rất có hồn . Thơ cua em ráp thêm lời Thơ của Hang Do thi qua Tuyệt c đọc cảm xúc vô cung ! Em gioi lắm Phú Sĩ ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

“..Em vẫn ước mơ……một góc chân thành trong tim để dành em”..????

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Niềm yêu rơi như nghiêng đổ chiếc bình
Thì Em ơi buồn làm chi hết nỗi
Sao em không rót cho đầy diệu vợi..
Để chiếc bình là Em cắm ..đầy hoa..

Tiếc gì đâu huyễn mộng ta bà
Sầu nhân thế muôn màu nức nở
Duyên đến đi ấy như tạm bợ
Cứ vui nhiều buông bể khổ ..nge Em..

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Nổi buồn …
Em cất nổi buồn bởi nhớ anh.
Ngoài hiên gió nhẹ thoảng run mành.
Bên hiên gác vắng em ngồi nhớ,
Trăng thức cùng em suốt mấy canh.
………………………………………….
Em cất nổi buồn vẫn nhớ mong,
Sầu thương vẫn chất nặng bên lòng.
Đôi lúc muốn quên đi chẳng nhớ.
Nhưng rồi nhớ lại …cũng bằng không.
………………………………………….
Em cất nổi buồn trong ngăn tim,
Ngoài kia trời vẫn phủ màn đêm.
Sương khuya rơi lạnh trên ngàn lá.
Cứ ngỡ anh về chân bước êm…
02/3/2016 MCT

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Ngủ ngon em nhé

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Rất vui được chia sẽ nhiều bài thơ rất hay Phú Sĩ tặng
Lynn chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên người thân nha

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Rất tuyệt

Scroll to Top