Bài Thơ: EM CẦN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM CẦN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

EM CẦN ANH
Thơ: Mạc Phương

Em cần lắm một bờ vai chia sẻ.
Một nụ hôn tạm biệt buổi sớm mai.
Chỉ vậy thôi không biết đúng hay sai.
Đừng giận hờn khiến tim em bối rối.

Em cần lắm nghe thấy lời anh nói.
Nhanh về nha anh đang đợi ở nhà.
Thương em nhiều đằng đẵng quãng đường xa.
Mùa giá lạnh bàn tay run vì rét.

Em cần lắm một vòng tay ôm xiết.
Đón em về rạng rỡ nét cười duyên.
Rồi rí rỏm khen đôi mắt đen huyền.
Liếc nhìn anh khiến trời nghiêng đất lở.

Em chẳng cần lời yêu trong sách vở.
Chỉ cần anh mãi mãi ở bên em.
Tiếng cười hiền ấm áp cả màn đêm.
Trong nghèo khó nhưng chân thành tin tưởng.

Em rất cần anh dẫn đường chỉ hướng.
Cuộc đời này chỉ cần vậy mà thôi.
Chỉ mong ước chúng mình mãi một đôi.
Chia sớt buồn vui một lòng một dạ.

Dấu yêu à… đừng khiến em gục ngã.
Vết thương lòng vẫn rỉ máu mặn môi.
Đừng nha anh đừng để cuộc tình trôi.
Cho nắng ấm sưởi tình yêu thắm mãi.

BLT 29/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thao Tran
Thao Tran
7 years ago

Thanks you bang lang tím bài thơ rất hay

Long Dương
Long Dương
7 years ago

ừ nhỉ chẳng biết tại làm sao.
bước đi ngập ngừng lại lao đao.
phải chăng nửa kia làm sao đó.
để anh đi mãi vẫn ngập ngừng…

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Người em trong thơ tuyệt vời dễ thương lắm cơ.

Hoang Tinh Cuc
Hoang Tinh Cuc
7 years ago

Rat hay.nghe ma am ap han luon

Thang Vu Le
Thang Vu Le
7 years ago

Xin chao Bang Lang Tim

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Tuyệt lắm ai cũng cần như vậy BLT nhờ

Binh Vuong
Binh Vuong
7 years ago

Em cần đến một bờ vai để tựa
Nụ hôn ngọt ngào khi em đến tiến đưa

Binh Vuong
Binh Vuong
7 years ago

Tiếp
Chỉ đơn giãn vậy thôi anh đâu có hiểu
Lại giận hờn làm tìm em tan nát buổi chiều mưa

Man phép sửa lại thơ của chị

Binh Vuong
Binh Vuong
7 years ago

Chị p ơi hình tượng bo vai không phải để chìa xẻ mà để cho ng con gái tựa vào

Vo San Nguoi
Vo San Nguoi
6 years ago

Thơ tình hay.

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Hay lắm ạ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Tất cả những thứ em cần thì chị cũng cần,nó thuộc về giá trị tinh thần.Một người phụ nữ có mạnh mẽ đến mấy cũng rất cần một bờ vai làm điểm tựa.Thơ em hay lắm.

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Quá hay bạn a

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Đọc thơ lại muốn gặp người
Thơ hay , tên đẹp rõ người đáng yêu.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Quá hay luôn!
Cuộc đời này chỉ cần vậy mà thôi.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Mac Phương ơi. Chúc bạn luôn vui nha.

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

E biết rằng anh cũng rất cần
Cần người con gái tuổi còn xuân
Bờ môi đỏ thắm hoa đào nở
Vất vả lo toan tính chuyên cần

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

ANH CẦN EM
Anh cần lắm một bàn tay mềm mại
Dắt tay anh đi mãi quãng đường xa
Tình yêu mình luôn chung thủy thiết tha
Để sẵn sàng bước qua bao cản trở.

Anh cần lắm một bàn tay nâng đỡ
Mỗi khi anh gục ngã trước muốn thèm
Thì đây rồi đã sẵn có tay em
Nâng anh dậy cho khát thèm xa lánh.

Anh muốn lắm một nụ hôn đằm thắm
Để cho anh gửi gắm trọn yêu thương
Để cho anh nhớ mãi cặp môi hường
Để khắc khoải trong niềm thương nỗi nhớ.

Anh cần lắm một bờ vai để tựa
Một nụ cười rạng rỡ ở bên anh
Cho cuộc đời mãi mãi một mầu xanh
Cho hạnh phúc chúng mình luôn trọn vẹn.
HY 5/6/17

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Ủng hộ thơ hay..

Anhsuu Le
Anhsuu Le
6 years ago

Hay lắm , em Mạc Phương ơi !
Anh chúc em vui nhiều nhiều nhé !

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ảnh rất hợp

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Chúc cho em được hạnh phúc
Và được một nửa của mình quan tâm cùng nhau chia xẻ
Chúc cho em nhiều may mắn

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ tình hay lám

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Hay lắm tác giả ak

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha em , hình thật đẹp…

Tuan Phan
Tuan Phan
6 years ago

Rất hay nhưng kinh tế thi trường con người thay đổi bản chất tiềm tiền và tiền

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay lắm chị yêu

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

MP.. Bài thơ tình lảng mang hay quá..
,, chỉ vậy thôi cũng đủ lòng Em âm lại..,,
Chúc MP ngày mới đong đầy niêm bui..

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Hay nhỉ.?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
6 years ago

Lời thơ thật ngọt ngào ! Thật ấm áp !
Bài thơ hay tuyệt !
Chúc Mạc Phương một ngày đong đầy iu thương nhé !

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Thơ hay quá…hình ảnh thật đẹp…chúc buổi sáng nhiều niềm vui nha MP…

Đan Hạ
Đan Hạ
6 years ago

tho hay qua chi a

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

BLT thật tuyệt

Hatem Elemiry
Hatem Elemiry
6 years ago

So beautiful

Scroll to Top