EM BỎ LỐI VỀ…
Thơ: Phú Sĩ
Em bỏ lối về trả lại những mùa xa
Thuở ấy anh qua để lại màn sương giá
Ngả rẽ com tim giờ bỗng thành xa lạ
Cơn lốc cuộc đời vội vã cuốn theo anh
Em đã lặng thầm ôm giấc mộng ngày xanh
Mưa gió vờn quanh chơi vơi giành hạt nắng
Nụ hôn ngày nào rơi ngang đời tĩnh lặng
Lời ước hẹn thề cũng theo sóng ra khơi
Tháng sáu dịu dàng mang nỗi nhớ khôn nguôi
Những giai điệu mưa uốn cong chiều chờ đợi
Hoài mộng quá nhiều cái gọi là kỷ niệm
Dĩ vãng ẩn mình vào góc nhỏ con tim
Xin trả lại người một đốm lửa vừa nhen
Câu chuyện dòng sông nối từ tim ra phố
Cà phê chiều mưa hai đứa còn bỡ ngỡ
Giọt ngâu giữa đời em lau mãi chẳng khô
Em trả sợi chiều vào mùa chớm heo may
Dòng nhựa ứa buồn qua từng đường gân lá
Nhịp bước thời gian mục ruỗng ngày hoang dại
Màu nắng vỡ rồi trên ô cửa hoàng hôn
ANH ST
THO PS
Thật ngọt ngào hay lắm Phú Sĩ
Rất tuyệt vời. Thơ hay ảnh đẹp
Ngày mới an lành yêu thương em nhé.
Tháng sáu mưa nhiều em chẳng đi đâu
Anh có nhớ thì chờ em lâu lâu chút nha……hihihi
Phú Sĩ
Trên lối cũ cô liêu gió thoảng
Bờ cỏ hoang sướt thoáng chân mềm
Thêm đau một chút bóng đêm
Cho lòng ai đợi tê mềm sóng dâng….
Tg…..HD
Thank you.
Nice pic.
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..
Hay quá. Chúc bạn luôn vui nha.
Hay
Thơ hay
Tình cảm tuyệt vời !
Hay quá
♪♪Rất hay em nha.♪.♪.tối vui em ngen♪
TÌNH ƠI
Thao thức canh dài mải nghĩ tương lai
Ruột gan nóng hoài uể oải nhớ ai
Chao ôi mệt nhoài vươn vai khắc khoải
Đã bấy lâu rồi nay lại tơ vương.
Chẳng may tình ái trong cảnh dở dương
Trắc trở đôi đường thương thương nhớ nhớ
Phải chăng đó là tình duyên ta nợ
Không đành cứ ở một mình cho xong ?
Sao vẫn còn là những ước cùng mong
Cuộc đời số kiếp oan nghiệp long đong
Muốn một bóng hồng sống trong tri kỷ
Sao mà khó nhỉ, vẫn chỉ phòng không ?
Sương sớm lung linh mây trôi bềnh bồng
Thuyền em trên sông vẫn chưa bến đỗ
Hai mảnh tình đời thiên duyên kỳ ngộ
Nhổ neo căng buồm sóng vỗ ra khơi !
Hải âu vươn dài bay tới muôn nơi
Gió hát ru hời biển ôm cát trắng
Ánh nắng pha lê tràn trề phẳng lặng
Tình sâu nghĩa nặng ta chẳng xa rời .
NGUYỄN THANH RU
Thank you.
Tâm sự buồn.
Em à
Thơ hay thích nhất khổ cuối
Tho hay lam PS oi
Thơ rất hay.
quá hay Thơ Phú Sĩ chúc vui nhều em .
Chúc mừngTG bài thơ rất tốt tkiu hẹn gặp lại
Rất hay Chị à
Bài thơ rất hay PS nha! Khổ thơ cuối khắc họa nổi niềm vào cảnh thật tuyệt vời!
Ôi trời. !!!.
Thơ hay lắm thi hữu !
Tha thiết nao lòng Phú Sĩ ơi
Thơ hay ảnh đẹp
Tuyệt lắm bạn à…
Hay chạm Tim quá nàng
Trên cả tuyệt vời. Chúc mừng bạn yêu
Bài thơ hay tuyệt vời bạn ạ, ảnh đẹp. Chúc buổi tối vui vẻ an lành HP
Bài thơ rất hay chứa nhiu cảm xúc.
Tím chúc tác giả lun zui khỏe & hạnh phúc nhé
Thơ hay lắm chúc nhà thơ ngày mơi tươi vui nhé !
Em không vừa ý
Trả cho anh tất cả. Trời
Anh ôm về để phòng vắng của anh. Chạnh lòng thương. Chạnh lòng nhớ bao quanh. Bao kỷ niệm sẽ làm anh… … Xỉu…