Bài Thơ: EM BỎ HƯƠNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM BỎ HƯƠNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

EM BỎ HƯƠNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Em đã quên rồi
Mùi nắng gió quê hương
Thuở ấy hương trăng cũng ngọt ngào như câu chuyện cổ
Về nàng thôn nữ nghèo ước mơ chàng hoàng tử
Đón duyên hồng trên bạch mã song đôi
Em đã quên rồi
Mùi hương bưởi hoa cau
Cái nắng tháng ba còn những ngày lạnh giá
Bởi xót nàng Bân … trời thương tình thật dạ
Để hạnh phúc lại về trong chung thủy tình xa ….
Em đã quên rồi
Tình yêu của mẹ cha
Ngày ấy cho em những lời ru còn đậm mùi hương lúa
Đêm ánh trăng gầy …dáng liêu xiêu mẹ còn bên khung cửa
Ủ hạt giống tình … cho mùa vụ hôm sau…
Em đã quên rồi
Dưới nắng gió gắt gao
Giọt mồ hôi cha rơi … đổ dài theo bóng ngả
Chiếc áo màu phai … bạc dần theo năm tháng …
Da trổ đồi mồi … nhăn nhó cuộc đời qua ….
Thành phố em về …
Nơi ấy chốn phồn hoa ….
Có phải không em … em mãi vui bên lụa là nhung gấm ….
Hạnh phúc bên em … có thể là những sắc màu tươi thắm
Nhưng Em sẽ chẳng tìm được đâu … câu hát đẫm chân tình …
Rồi có một ngày …
Xa bóng sắc bình minh …
Chiều ánh hoàng hôn… em sẽ nghe chạnh lòng về quê cũ…
Hương tình yêu … ngày nào vẫn còn ấp ủ …
Mở rộng vòng tay … chờ đợi bước quay về ….

ẢNH ST
THO PS

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top