Bài Thơ: EM BẢO RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM BẢO RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

EM BẢO RẰNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em bảo rằng sao thơ anh ngọt thế
Cứ nồng nàn như thể thủa mới yêu
Cứ đắm say kệ hạt nắng nhạt chiều
Gom góp hết bao nhiêu điều trăn trở.

Để đêm về trong lòng em nhung nhớ
Câu thơ nào mang món nợ tình si
Câu thơ nào hằng đêm vẫn thầm thì
Rót vào tim những gì em mong đợi.

Dấu yêu hỡi bởi mình xa vời vợi
Nắng thu vàng vương từng sợi mong manh
Nên thơ anh viết mãi vẫn chòng chành
Gói ghém cả chút tình anh trong đó.

Một trái tim vẫn mang dòng máu đỏ
Trọn đời này để ngỏ nhớ nhung ai
Sóng ngàn năm ôm ấp bãi cát dài
Con Còng Gió mong hoài bờ biển vắng.

Giữa thu rồi chiều hôm nay nhạt nắng
Anh đợi chờ…..
Bờ cát trắng…
Tình si!
29/08/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Linh Nguyen
Linh Nguyen
3 years ago

Giũa thu rồi chiều hôm nhạt nắng
Anh đợi chờ .
Bờ cát trắng ….tình si
Đúng là thơ bạn ngọt thật đó hi

Thuy Ninh
Thuy Ninh
3 years ago

Rất hay.
Chúc ngày nghỉ cuối tuần ấm áp yêu thương Hồng Giang

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
3 years ago

MƠ HOANG !
Ảnh internet

Em muốn ngả vào lòng Anh vài phút.
Để cuộc đời xóa bớt chút âu lo.
Nắng chiều hè vần thơ vẫn nằm co.
Vì câu chữ còn so đo tỵ nạnh.

Chiều hôm đó mình Anh ngồi cô quạnh.
Gió thì thào xô đẩy bước chân ai.
Đường quanh co bỏng rát nắng buông dài.
Câu luyến ái chờ ai đầy vô vọng.

Em về rồi sao Anh còn mong ngóng.
Đôi môi mềm run rẩy nắng mong manh.
Chiều Hồ Tây vẫn ngắt một màu xanh.
Em hãy ngả vào Anh xua mệt mỏi.

Để dỗi hờn gió cũng lùa đi khỏi.
Cho ân tình mòn mỏi phút ái ân.
Vườn nhà ai Loa Kèn vẫn trắng ngần.
Ta say đắm trong vườn xuân khờ dại.

Chiều hạ về vòng tay ai mê mải.
Nắng thẹn thùng …..
Hoang dại ….
Phút tình si !
12/05/2015 HG

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Yêu quá. Bài thơ thật ngọt lành

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi nông nàn ngọt ngao qua chàng thơ ơi . Hay tuyệt vơi .???tăng????hoa ??thi ???sĩ???thơ ??tinh???đệ ??nhất.?? hay???????.???????????

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

E lên càh quất ngồi r nè a❤

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay wa
Đắm sâu vào lòng người !

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
3 years ago

Tuyệt lắm em

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm luôn chú thi sĩ

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Rất ngọt ngào với tình yêu dựa vào biển tg đã gửi tâm tư vào từng vần thơ ,cám ơn bạn chúc bcvv nhé

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Thơ Thu.. Hay quá em! ?
Cảm ơn Hồng Giang nhé !

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em bảo rằng sao thơ anh ngọt thế
Cứ nồng nàn như thể thủa mới yêu
Một trái tim vẫn mang dòng máu đỏ
Trọn đời này để ngỏ nhớ nhung ai
Yêu anh nhé dẫu ngày mai nhạt nắng , để thu về không trống vắng cô đơn , để khoảng lặng không dỗi hờn nhau nữa , để tình yêu thắp lửa tháng năm dài
Da diết ngọt ngào mà yêu thương vô hạn
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm đắm say bao kẻ đang yêu
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi tối ngập tràn yêu thương nhé chàng

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ừa.. ngọt như mía lùi luôn á ?
Nên khỉ nàng ta mãi mê nà
Câu thơ thề hẹn hoài trăn trở
Muốn bỏ mà sao hok đặng hà..kkk

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Rất hay

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Bài thơ hay bạn à.

Scroll to Top