DUYÊN THƠ
Thơ: Phú Sĩ
Có lẽ vô tình ta đến với vần thơ
Buổi đầu mộng mơ bên dòng thơ có cánh
Người thả vu vơ những cánh diều mỏng mảnh
Kẻ đợi ân tình lấp lánh dưới trăng đêm
Rồi đến một ngày ta lại lắm nỗi niềm
Học vầy duyên thơ trên cánh đồng nước nổi
Thương mảnh đời quê bao mưa dầm nắng dội
Nhớ lá thu vàng bỏ lại những mùa thương
Ta lại cùng người gieo thêm hạt vấn vương
Cho hạt sương mai ấp e nhường nắng sớm
Cho những tình yêu đến bên đời thắm đượm
Cho chữ thân thương hoa bướm đẹp ân tình
Mới biết cuộc đời cần lắm chút bình minh
Rạng những dòng thơ thắm tình yêu bè bạn
Kết nối nhân duyên gợi nhớ ngày dĩ vãng
Xua bóng ưu tư quên lãng những muộn phiền
Trăm năm cuộc đời xao xuyến với tình thơ
Tóc ngả màu phai mà dòng thơ vẫn trẻ ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Bài thơ hay tuyêt chị ơi
Thơ hay ảnh minh họa đẹp.
Thơ hay và cảnh đẹp bạn ạ!
Thơ hay lắm
Hay
Dung là thơ phải có duyên
Thơ hay cảm xúc
Có tiền
Không bán đau
Thơ hay quá Phú Sĩ.
Bài thơ rất tuyệt vời bạn hiền ơi
Mình chúc bạn
Thơ tuyệt quá em ạ.
Chúc đêm về yên vui.
Hay quá
Thơ qá hay nha e
…cuộc đời cần lắm chút bình minh…
Rất hay bạn à !!!
Bài thơ rất hay
Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi ,,,!
Ngọn gió vô tình anh đến với hồn thơ
Một ngày đẹp trời bên dòng sông ngày ấy
Xuân lại về cánh nhạn chênh chao ríu rít
Tình chớm nở say đắm cánh nhạn mùa xuân
Ve sâu kêu hoa phượng nở lòng thổn thức
Vần thơ ấy vương vấn mãi nữa hồn trăng
Con nai vàng ngơ ngác giữa cánh đồng hoang
Chiều vào thu nắng nhạt nhòa vương trên lá
Cánh chim tìm về tổ ấm mây ngăn lối
Sương rơi thấm ướt đôi cánh mỏng trĩu nặng
Khói Lâm chiều quyện tình anh vào mộng đẹp
Đôi cánh bướm tơ
tình trao duyên hẹn ước
Anh mới biết tình yêu ,,,phép màu muôn thuở,,,!
Những dòng thơ ngấm vào máu tim anh rồi
Kết nối nhân duyên gợi nhớ tình dĩ vãng
Ánh chiều tà khuất dần sau lưng chừng núi
Ve sầu kêu say giấc mộng với tình thơ
Tóc ngã nhuộm màu tô thắm mối tình thơ
….
Thơ hay lắm
Thơ anh mượt mà tha thiết và ngọt ngào lắm! Rất hay ạ ! Chúc anh buổi tối an lành và hạnh phúc!
T
ai bảo đi trăn trâu là khổ… Bài rất thơ hay tuyệt vời lắm PS
Rất tuyệt vời bạn a
Thơ hay ảnh đẹp quá em Phú Sĩ
Hay lắm em
Buổi trưa vvhp em nhé
Bạn viết rất hay
Đúng là em làm thơ tình hay hơn làm thơ về các chiến sĩ gái
Thơ hay quá bạn ơi
Buổi tối vui vẻ nha bạn hiền ?
Rất hay PS đêm an nhiên
Thỏ hay cảnh êm ả yên bình…chúc em vui vẻ
Thơ hay ảnh đẹp ngọt ngào tha thiết
Hay quá em cảm ơn em nhé
Thơ hay em gái iu
Hay lắm nà nàng ơi
Cảm ơn bạn yêu đã chia sẻ . Chúc bạn đêm an bình nhé.
Bài thơ rất hay, diễn cảm tròn tria, logic ý, tuyệt lắm nha PS!
Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc luôn an vui & nhiều thi hứng nhé !