Bài Thơ: DUYÊN NỢ CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DUYÊN NỢ CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

DUYÊN NỢ CUỘC ĐỜI
Thơ: Mạc Phương

Mối duyên nợ ân tình
Đã khắc ghi trong dạ
Để mỗi sớm bình minh
Lệ mi buồn lã chã.

Trong nhật kí tình si
Biết bao giờ đủ trả
Đôi lúc chẳng nói gì
Mà mến thương nhiều quá !

Ai dám bảo là yêu
Khi nhìn nhau câm lặng
Nắng quái cuối trời chiều
Đậm nghĩa tình sâu nặng.

Tự nhủ là sẽ buông
Kệ sự đời ngang trái
Sao tâm mãi thấy buồn
Nghe nhịp tim tê tái.

Khó cắt nghĩa bằng lời
Niềm vui khi thăm hỏi
Khao khát thấy nụ cười
Và ngọt ngào giọng nói.

Thân thiết quá mất rồi
Một người dưng khác họ
Dẫu chẳng thể thành đôi
Nhưng yêu người…rất rõ.

MP 17/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hay quá đi

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ ba đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Ngân Khánh Hòang
Ngân Khánh Hòang
4 years ago

Thơ hay tuyệt vời xin chúc mừng tác giả

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm chúc em…

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Rất hay e gái

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Vì yêu người rất rõ.
Yêu nên muốn bày tỏ
Ta yêu Em lắm thôi
Thơ Em rất tuyệt vời
Ảnh cũng đẹp ngời ngời
Sao không yêu cho được
Chàng trai nào cũng ước
Yêu Em và Em thôi
Ngay đến cả ông trời
Cũng muốn yêu Em đó
Cuội để trâu ăn ló
Chắc cũng vì yêu Em
Hăng đỏng đảnh trăng lên
Cũng phát ghen Em đấy
ANH có viết đến mấy
Cũng không hết thơ đâu
Chỉ có một nỗi sầu
Cứ yêu thương mãi mãi
Nhưng sao lòng trống trải
Chỉ có mình với thơ
Yêu mãi đến bao giờ
Hỡi Em thân yêu nhỉ ?
Thơ ảnh quá tuyệt vời chúc mừng em Mạc phương

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

??❤️

Vọng Tiêu
Vọng Tiêu
4 years ago

?

Nguyễn Kỳ Duyên
Nguyễn Kỳ Duyên
4 years ago

???

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ mượt mà cảm xúc hay lắm em ơi !

Nguyen Van Mac
Nguyen Van Mac
4 years ago

Nangtho.oi.tamsucungtho

Hùng Phan
Hùng Phan
4 years ago

em xinh đep

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Úi trùi ui.. Hay quá cơ
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhoa ❤️

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Hùng Hùng
Hùng Hùng
4 years ago

Hay tuyệt!

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm.Cảm ơn.

Trung Pham
Trung Pham
4 years ago

Tặng bạn tôi hiii

Phi Hung Le
Phi Hung Le
4 years ago

Em xin đẹp lắm

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…giống mối tình câm quá
Hai đứa chẳng thành lời
Chỉ thầm lặng nhìn thôi
Rồi bồi hồi thương nhớ

Sao thương rồi không tỏ
Để nức nở đêm về
Để quyện ở hồn thơ
Lòng thầm mơ thầm nhớ…
……
Cm tg bài thơ

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp.Chúc mừng em.

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Trần Văn Sử
Trần Văn Sử
4 years ago

Ai bảo nhà thơ hay lãng mãn yêu chi nhiều em ơi để rồi thương rồi nhớ để rồi dận rồi hờn

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Thơ rất hay em .Chúc buổi tối vv♥️

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ rât hây ban

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Xinh hii

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Hay lắm em ơi

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay lắm

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Người đẹp

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc HP BÌNH AN vui thơ !

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm.Cảm ơn.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Cũng xinh!

Scroll to Top