Bài Thơ: *** DUYÊN MUỘN *** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: *** DUYÊN MUỘN *** (Tác giả: Phú Sĩ)

*** DUYÊN MUỘN ***
Thơ: Phú Sĩ

Duyên em gian khổ trăm chiều
Mấy mươi mùa nắng dặt dìu gió sương
Năm canh thao thức đêm trường
Tình duyên chưa có nẻo đường còn xa

Thương thay thân phận ngọc ngà
Nửa đời lận đận nụ hoa chẳng nồng
Người ta chim sáo sổ lồng
Bao nhiêu bến đậu bấy lòng thương yêu

Mình thì số phận hẩm hiu
Muộn màng duyên nợ buồn thiu nhân tình
Bướm ong dẫu có rập rình
Qua cầu bỏ lại hoa xinh héo tàn

Có thương cho kiếp lỡ làng
Người ơi xin hãy bên đàng dừng chân
Thôi thì ta hãy một lần
Nối đôi bờ hẹn ái ân ngọt ngào….

ẢNH ST
PS 20/8/2016

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Cảm hứng sáng tác rất phong phú, hay lắm bạn a!

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Rất hay .,!!! Chúc em thứ 7 ngotn ngào HP nhoa

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Hay lắm em nhưng nghe sao sót xa trong lòng. .hhhj…

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Hay thật là hay Phú Sĩ

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Thơ hay lắm
Chúc chị ngày cuối tuần yêu thương ngập tràn

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay lắm!

Sultan Singh
Sultan Singh
7 years ago

Beautiful, good morning df

Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

lời hay duyên chẳng rẽ vào
duyên đi đâu đó lạc vào bụi gai

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Chúc em vui

Maria Le
Maria Le
7 years ago

T7 ngọt ngào chị iu

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Ngọt và dễ thương quá Phú Sĩ em.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Ok, đồng ý lun! Cứ thống nhất vậy nhé.

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Rất hay, thật tuyệt vời.

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Lời thơ đầy tâm trạng buồn nhưng cũng đầy tình cảm chúc tác giả vui khỏe

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Sớm muộn thì cũng là duyên, vào thơ em muộn mà thành hay quá

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ PHÚ SĨ HÌNH ẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC EM VÀ GĐ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm . Chúc em cuối tuần vui vẽ

Hoi Duong
Hoi Duong
7 years ago

Thuong qua thich tho thi tu lsm di

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Duyên muộn khổ thế ư ?

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

DUYÊN PHẬN

Duyên phần than thở cô liêu
Bao năm tình đậu chừ xiêu bóng rồi
Võ vàng mang trái tim côi
Một cơn gió lộng thuyền trôi bỏ bờ

Nhặt bao thương nhớ tình cờ
Ngỡ rằng đến được bến bờ yêu thương
Nâng niu dỗ giấc mộng thường
Nồng nàn ân ái gối giường đơm hoa

Mưa rơi nước mắt ngọc ngà
Nỗi đau lận đận tình xa lỡ làng
Một lời hứa đã sang ngang
Đưa tay níu lại cũng tàn mơ xuân

Còn vương một chút bâng khuâng
Tình xưa vẫn đọng bao lần đợi nhau
Thôi thì băng bó thương đau
Cho nhau một chút ngọt ngào mai sau

Vh 20.08.16

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Tất cả bài nào cũng mê ly người đọc. Thật hay.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Giản dị, nhẹ nhàng cảm xúc từng câu chữ bài thơ, tuyệt lắm PS oi!

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay tuyệt chị ạ

Scroll to Top