Bài Thơ: ĐƯỜNG XƯA KỶ NIỆM (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ĐƯỜNG XƯA KỶ NIỆM
Thơ: Lê Hoàng

Phố đã lên đèn !
Tôi một mình bên thềm lặng lẽ
Con đường xưa thì thầm cơn gió nhẹ
Kỷ niệm hôm nào … đã ghé bước về đây

Còn đó những hàng cây
Nụ tím Bằng Lăng úa gầy buồn nhạt nhẽo
Cánh Phượng Hồng khô héo
Trải thảm sầu lạnh lẽo cả hồn thơ

Vẫn như in từng giờ
Con đường ngẩn ngơ bao kỷ niệm
Tôi đang tìm kiếm
Chút hương tình xưa chất liệm chốn xa vời

Thương nhớ một người !
Ẩn giấu nỗi niềm sâu thẳm
Lối xưa còn in đậm
Bóng dáng hôm nào tay nắm bàn tay .

……
Lê Hoàng 23/7/18

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Quoc
Thang Quoc
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyên Phước
Nguyên Phước
6 years ago

Thơ hay thưa thầy
Em chúc thầy đêm an lành ạ

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Hay nè em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm em

Scroll to Top