Bài Thơ: ĐƯỜNG VÀO TIM ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐƯỜNG VÀO TIM ? (Tác giả: Mạc Phương)

ĐƯỜNG VÀO TIM ?
Thơ: Mạc Phương

Chiều mưa con phố buồn tênh
Vài chiếc lá rụng lềnh bềnh trôi ngang
Giọt to giọt nhỏ dềnh dàng
Nhìn chùm bong bóng vỡ toang trước nhà.

Âm vang tiếng gió ngân nga
Mơn man góc khuất dần dà thấm sâu
Vẳng nghe đâu đó một câu:
"Em ơi tất cả đổi màu sau mưa."

Tình thật đôi lúc như đùa
Người ta im lặng khi vừa sang chơi
Làm cho sắc thắm khó tươi
Vì em để lạc nụ cười bên anh.

Cơn mưa rửa sạch rừng xanh
Cầu vồng ẩn hiện sau vành trời cao
Biết tìm anh ở nơi nao
Nói cho em biết đường vào tim anh…

MP 16/7/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Nguyen
Minh Nguyen
3 years ago

Biết tìm anh ở nơi nao
Nói cho em biết đường vào tim anh…

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Bài thơ hay lắm như cảm thấy con đường vào trái tim chàng trai thật là khó khăn vậy chắc là nhân vật trữ tình trong thơ đã yêu nhiều nhưng không được yêu lại thật là tuyệt vọng

Hùng Phan
Hùng Phan
3 years ago

đẹp quá

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Tuyệt quá lời bài thơ

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều niềm vui và hp nha.

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Bài thơ hay lắm Phương Mạc !

Tửu Giang
Tửu Giang
3 years ago

Thơ hay ảh đẹp.!

Đinh Mùi
Đinh Mùi
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em ạ

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Hay lắm

Tề Thiên Đại Thánh
Tề Thiên Đại Thánh
3 years ago

Đường vào tim không giống đường xe lửa.
Không có nhà ga cả đầu tầu.
Em muốn vào Ư…
Anh chẳng dám ngăn đâu.
Chỉ sợ em chượt chân máu dính đầu.

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Thơ hay hình đẹp buổi chiều vui vẻ hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý.

Em đã ngồi trong ấy từ lâu
Giờ mới hỏi đường vào ôi chậm thế
Anh sẽ nhốt em ngày đêm trong ấy. .
Thật tuyệt vời em đừng bảo rằng điên .

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay quá, chúc mừng em gái nhé !

Người Dưng
Người Dưng
3 years ago

Não nề quá cơ chị ạ
Hay…
Mến chúc chị luôn mạnh khỏe vui vẻ an lành nha

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…con đường chân chất em ơi
ngọt ngào săy đăm nụ cười hồn nhiên
trái tim san sẻ đắm chìm
là hồn anh đó trái tim đón chờ…
hì hì thơ hay ảnh đẹp

Pham Minhgiang
Pham Minhgiang
3 years ago

Thơ rất hay xin chúc mừng.

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay , đẹp……….

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm! Hoài niệm êm đềm!

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Tuyệt vời lắm chị gái

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
3 years ago

Hay tuyệt lắm em

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp bạn nhé

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay, chúc mừng em.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm chị iu ah

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Hay quá đi

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

ĐƯỞNG VÀO TIM NHÉ EM

Con dường vào trái tim
Rất khó tìm mà dễ
Từ ngày xưa vẫn thế
Có gì khác đâu em

Là con đường không tên
Cũng rất bền dễ vỡ
Vừa là duyên là nợ
Phận trời trao từ lâu

Dẫu mình sống nơi đâu
Ở hai đầu đất nước
chưa gặp nhau từ trước
Rồi cũng sẽ gặp thôi

Đường vào tim em ơi
Trên cổng trời mở lối
Những ngọt ngào sớm tối
Gửi tình thương cho nhau

Cũng có khi khổ đau
Ấy là màu cuộc sống
Thật muôn màu trải rộng
Đường vào tim thênh thang

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Thật là khó khăn vô cùng vì người ta đã có bóng hồng xinh đẹp khác rồi

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Scroll to Top